Cả nhà "nhiễm độc" suốt một năm mà không hay, nguyên nhân bất ngờ đến từ vật không ai nghĩ tới...
Bà Đào sống ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, cùng chồng và con trai, đã bị viêm mũi dị ứng nặng từ cuối năm ngoái. Ban đầu, họ nghĩ chỉ là viêm mũi thông thường và mua thuốc nhưng không khỏi. Sau khi chi khoảng 8000 NDT (gần 20 triệu đồng) cho việc khám bác sĩ mà không tìm ra nguyên nhân, bà Đào nhờ bộ y tế kiểm tra môi trường sống. Kết quả cho thấy gia đình bà bị nhiễm nồng độ formaldehyde do hàng nghìn cuốn sách chất đống trong nhà. Nồng độ formaldehyde trong phòng ngủ vượt 0,1 mg/m³, cao hơn mức cho phép 0,08 mg/m³, và trên kệ sách lên tới 0,26 mg/m³, có thể gây nguy hiểm đến tính mạng.
Nồng độ formaldehyde trong nhà vượt mức cho phép. Formaldehyde là khí không màu, có mùi mạnh, thường có trong mực in và được sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, khí này có thể gây hại cho hệ hô hấp và gây nhiều triệu chứng khó chịu. Bà Đào, tốt nghiệp đại học Thanh Hoa, cho biết cả gia đình rất thích đọc sách và có hàng nghìn cuốn sách trong nhà. Tuy nhiên, khi cả gia đình bị nhiễm độc, họ rất bất ngờ và lo lắng, bởi năm ngoái họ đã mắc viêm mũi và các triệu chứng khác.
Bà Đào cho biết: "Gia đình tôi đều bị ho, con trai bị viêm mũi nặng. Chúng tôi đã chi 7-8 ngàn tệ để khám bác sĩ suốt một năm mà không tìm ra nguyên nhân." Các bác sĩ khuyên gia đình bà nên gom sách vào một phòng để cải thiện sức khỏe, đồng thời thay đổi hệ thống thông gió và tìm cơ quan chuyên môn để xử lý khí formaldehyde.





Source: https://afamily.vn/ca-gia-dinh-bi-nhiem-doc-ca-nam-ma-khong-he-hay-biet-thu-pham-chinh-la-vat-khong-ai-ngo-toi-2017071112330389.chn