Cậu bé 3 tuổi bị thanh sắt dài 2m đâm xuyên người sau khi ngã từ tầng 3, nhưng một điều kỳ diệu đã diễn ra.
Theo The Sun, vào ngày 84 vừa qua, cậu bé Nadeem 3 tuổi ở Uttar Pradesh, Ấn Độ, đã ngã từ tầng 3 xuống và bị một thanh sắt dài 1,8m xuyên qua đùi trái, bụng dưới và lưng, nhưng không gây tổn thương cho các cơ quan nội tạng. Anh Pankaj Parma, một thợ điện gần đó, đã nhanh chóng cắt thanh sắt và đưa Nadeem đến Bệnh viện Vua George. Sau cuộc phẫu thuật khẩn cấp, thanh sắt được gỡ ra sau 3 tiếng. Sau 14 ngày điều trị, Nadeem đã hồi phục và xuất viện vào ngày 22 tháng 4.
Bác sĩ Samir Mishra cho biết cây gậy chỉ cách gan của Nadeem 2cm, đâm thủng cơ hoành và một phần ruột non. Ban đầu, nhóm bác sĩ không biết thanh sắt ảnh hưởng đến cơ quan nào, nên đã quyết định phẫu thuật ở đùi và bụng dưới. Trong quá trình mổ, họ phát hiện thanh sắt suýt đâm vào gan nhưng may mắn không tổn thương các cơ quan quan trọng khác. Nadeem đã sống sót kỳ diệu và hiện đã hồi phục sức khỏe, vui vẻ trở lại sau vụ tai nạn.





Source: https://afamily.vn/be-trai-3-tuoi-bi-thanh-sat-2m-xuyen-qua-nguoi-khi-nga-tu-tang-3-xuong-dat-the-nhung-dieu-ky-dieu-da-xay-ra-20190527123906041.chn