Cậu bé 4 tuổi bị rụng tóc nghiêm trọng, mẹ sốc khi phát hiện nguyên nhân thực sự.
Câu chuyện của Tiểu Kiệt, một cậu bé ở Trung Quốc, phản ánh sự thiếu quan tâm của người lớn đối với sức khỏe trẻ em. Sinh ra trong gia đình khó khăn, Tiểu Kiệt sống với bà ngoại trong khi cha mẹ đi làm xa. Khi mẹ cậu phát hiện những mảng tóc rụng và da đầu sưng đỏ, cô nghĩ đó là hiện tượng bình thường. Tuy nhiên, tình trạng của cậu ngày càng xấu đi, dẫn đến việc mẹ phải đưa cậu đến bệnh viện. Bác sĩ chẩn đoán cậu bị nhiễm khuẩn nặng do rận, và nếu không điều trị kịp thời, Tiểu Kiệt có nguy cơ bị ung thư da đầu.
Bác sĩ khuyên mẹ Tiểu Kiệt kiểm tra giường và gối để phát hiện bất thường, vì nếu không chữa trị kịp thời, có thể dẫn đến ung thư da đầu. Khi về nhà, mẹ Tiểu Kiệt phát hiện ruột gối màu vàng và nệm ẩm ướt. Dù đã đưa tiền mua đồ mới, nhưng bà ngoại chỉ mua một số ít và sử dụng đồ cũ được cho từ hàng xóm. Những chiếc gối trông mới nhưng ẩn chứa bọ ve và rận, khiến Tiểu Kiệt bị nhiễm khuẩn da đầu nặng. Mẹ Tiểu Kiệt đau lòng nhưng không dám trách bà ngoại.
Chỉ vì tiết kiệm, bà đã suýt hại cháu mình. Làn da trẻ em rất mỏng manh, chỉ cần va chạm nhẹ cũng có thể gây nhiễm khuẩn nghiêm trọng. Câu chuyện này là bài học cho phụ huynh: đừng xem nhẹ đồ dùng cho trẻ, vì điều đó có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của con.



Source: https://afamily.vn/cau-be-4-tuoi-rung-toc-nghiem-trong-me-phat-hoang-khi-biet-duoc-nguyen-nhan-20170320111219011.chn