Cậu bé kỳ diệu sống sót nhờ "bí quyết độc quyền" từ mẹ.
Stephanie Smith, 35 tuổi, mô tả tình trạng viêm da của con trai mình là “khủng khiếp” và cho rằng tình trạng phát ban, mẩn đỏ và loét da của cậu là do bác sĩ kê đơn thuốc steroid cho bệnh eczema. Cô chia sẻ rằng nhìn con trai phải chịu đựng đau đớn, có lúc cô đã cầu nguyện cho con được giải thoát khỏi nỗi đau. Rất may, Isaiah đã sống sót. Cậu bé bắt đầu bị đau đớn từ tháng thứ ba, với một vùng phát ban nhỏ trên má, sau đó tình trạng lan rộng khi tiếp xúc với nước hoa hay nước xả vải. Các bác sĩ chẩn đoán có thể là bệnh chàm bội nhiễm và khuyên dùng steroid liều thấp. Mặc dù da của Isaiah có dấu hiệu phục hồi, nhưng sau một tuần lại tái phát, khiến gia đình tiếp tục sử dụng thuốc trong hơn 2 tháng.
Tình trạng của Isaiah ngày càng xấu đi khi tóc bé rụng và rơi vào hôn mê. Các bác sĩ chẩn đoán bé bị chàm bội nhiễm và khuyên mẹ Stephanie ngừng cho con bú. Isaiah được đưa vào bệnh viện lúc năm tháng tuổi với da viêm loét nghiêm trọng, được điều trị bằng steroid liều cao. Sau năm ngày, tình trạng da bé cải thiện nhưng sau đó lại xấu đi và bé quấy khóc không ngừng. Vì da nhạy cảm, Stephanie quyết định cách ly bé khỏi thế giới bên ngoài để tránh nhiễm trùng. Điều duy nhất giúp bé cảm thấy dễ chịu là tắm nước ấm, khiến Stephanie phải ngồi bên cạnh hàng giờ.
Stephanie phải đeo tay để bôi thuốc và quấn băng cho con trai Isaiah, tránh cậu bé gãi khi ngủ. Cô cho biết: "Chúng tôi không thể bế bé, mỗi lần chạm vào bé là bé khóc." Khi Isaiah trở nặng, chồng cô, Nelson, tìm kiếm thông tin trên internet và phát hiện một bài viết về tác dụng phụ của steroid. Thấy hình ảnh một em bé có làn da giống Isaiah, Stephanie quyết định ngừng dùng steroid. Cô tự làm kem dưỡng da từ sả và kẽm, mua sách hướng dẫn và thử nghiệm từng ngày trên da của Isaiah.
Stephanie chia sẻ rằng cô đã chụp khoảng 50 bức ảnh mỗi ngày để theo dõi sự tiến triển của làn da Isaiah, vì tình trạng da của bé thay đổi liên tục. Sau 10 tháng, vào tháng 10 năm 2014, làn da của Isaiah đã trở lại bình thường. Cô cho biết mặc dù vẫn chưa xác định được nguyên nhân gây viêm da, nhưng có thể đó là một dạng dị ứng nghiêm trọng. Gia đình đã gặp 35 bác sĩ, tất cả đều chẩn đoán là bệnh chàm bội nhiễm. Stephanie mong muốn cho các bác sĩ thấy sự hồi phục của con trai qua các bức ảnh. Hiện tại, Isaiah không còn dị ứng và có thể gần gũi với những người xung quanh. Cô cho biết họ đã trải qua gần một năm không thể ôm hôn bé, nhưng giờ đây họ đã có thể làm điều đó bất cứ lúc nào.
Nguồn: Mirror.




Source: https://afamily.vn/cau-be-song-sot-ky-dieu-nho-phuong-thuoc-doc-quyen-cua-me-20150821090853450.chn