Chàng trai đột ngột 'sống lại' trước lễ hỏa táng
Vào ngày 23/11 tại Ấn Độ, Rohitash Kumar bị động kinh và được đưa đến Bệnh viện Bhagwan Das Khetan (BDK) ở Jhunjhunu, Rajasthan. Mặc dù các bác sĩ đã thực hiện hồi sức tim phổi nhưng không thành công. Kumar được xác định đã tử vong lúc 13h50, nhưng các bác sĩ đã đưa anh thẳng đến nhà xác mà không thực hiện khám nghiệm tử thi. Sau đó, khi chuẩn bị hỏa táng, người chứng kiến phát hiện Kumar còn cử động và hô cứu. Các bác sĩ đã báo cáo rằng Kumar chết do suy hô hấp do bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (COPD). Tiến sĩ D. Singh, giám đốc y tế BDK, cho biết việc khám nghiệm tử thi cần thực hiện theo quy trình. Ba bác sĩ liên quan đã bị cáo buộc tắc trách trong công tác.
Thi thể của Kumar ở Ấn Độ đã được đưa đi hỏa táng, nhưng nhân viên y tế đã cứu anh kịp thời và chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt vào lúc 18h24, tình trạng anh cải thiện. Sau đó, anh được chuyển đến bệnh viện Sawai Man Singh Jaipur để điều trị. Tuy nhiên, Kumar đã được xác nhận tử vong lần thứ hai vào 5h sáng hôm sau, gây ra sự tắc trách nghiêm trọng. Giới chức đang tiến hành rà soát quy trình làm việc của các bác sĩ liên quan. Trước đó, vào năm 2021, một cụ bà 76 tuổi mắc Covid-19 cũng từng bị đưa đi hỏa táng nhưng đã tỉnh lại ngay sau đó. Thục Linh, AFP.

![]()
Source: https://vnexpress.net/chang-trai-dot-ngot-song-lai-truoc-le-hoa-tang-4820072.html
Bình luận