"Chị bầu than phiền phải làm xe ôm miễn phí 20km cho hàng xóm, gây tranh cãi giữa 500 chị em"
Phụ nữ mang thai thường được chăm sóc và quan tâm đặc biệt, nhưng không phải ai cũng may mắn như vậy. Một mẹ bầu 5 tháng đã chia sẻ trên mạng xã hội rằng cô phải chở một người bạn mới quen đi làm mỗi ngày mà không nhận được sự hỗ trợ nào về chi phí xăng xe. Câu chuyện của cô đã thu hút sự chú ý trong cộng đồng mạng. Cô cho biết, từ 2 tuần nay, cô đã đồng ý chở người bạn cùng xóm đi nhờ, dù quãng đường đi làm của cô là 20km mỗi ngày.
Em không biết chị ấy như thế nào, nhưng trong 2 tuần qua, chị ấy không đổ xăng cho em lần nào, trong khi tiền xăng của em hết 60k mỗi tuần. Giờ bụng em lớn rồi mà vẫn phải chở chị ấy đi làm, cảm thấy khó chịu. Chị ấy không biết đi xe, em đã bảo chị tìm chỗ trọ gần chỗ làm nhưng sáng nào cũng thấy chị đứng đợi. Em nghĩ đi một mình sẽ thoải mái hơn. Liệu có nên nói thẳng với chị ấy không? Việc mang bầu đã khó khăn rồi, giờ còn phải chở thêm người khác mỗi ngày thì thật vất vả. Tiền xăng cũng không thấy phụ giúp, chỉ thấy chị gọi em là chị, em là em mà không có gì hơn. Mong mọi người cho em lời khuyên.
Đa số ý kiến đều cho rằng mẹ bầu nên thẳng thắn nói với người chị đi nhờ về vấn đề sức khỏe, để tránh thiệt thòi cho bản thân và để chị kia nhận ra cần có lòng tự trọng. Chị Vương Hạnh góp ý rằng mẹ bầu nên bảo rằng đi xa thì lái xe máy một mình cho nhẹ nhàng, còn Phương Uyên gợi ý cách từ chối rõ ràng: "Từ mai em không chở chị nữa, chị tự tìm cách khác nhé!" Tuy nhiên, cũng có một số ý kiến chỉ trích việc từ chối này.
Họ cho rằng tiền bạc không phải vấn đề lớn, mỗi tuần 60 nghìn cũng không đáng bàn. Việc có người đi cùng giúp bầu bì cảm thấy an toàn hơn. Nhiều chị em trên mạng xã hội đã bình luận về việc đi nhờ xe. Bạn gái Nguyễn Thị Yến nói rằng chỉ cần xin đi nhờ, nếu mệt có thể bảo người khác đèo, và việc đi cùng không tốn thêm xăng. Chị Tâm Nguyễn cũng đồng tình, cho rằng nên giúp đỡ nhau. Đáp lại những chỉ trích, mẹ bầu giải thích rằng cô không tính tiền, nhưng việc đi về 40km với bụng bầu lớn khiến việc đi một mình khó khăn hơn.
Hàng ngày, bà ấy phải leo dốc dài 6km mà không biết đi xe. Mình đã gợi ý cho bà ở trọ gần công ty, nhưng chỉ có một người đồng hành trước đây. Giờ bà nghỉ, mình phải đi một mình và có thêm người mới, nhưng không giống như trước. Câu chuyện giữa mẹ bầu và chị đi ké vẫn chưa có hồi kết, mọi người vẫn tích cực bình luận. Hy vọng mẹ bầu có thể thu thập ý kiến từ cộng đồng để tìm ra giải pháp hợp lý, giúp cả đôi bên và bảo đảm sức khỏe cho giai đoạn sinh nở sắp tới.




Source: https://afamily.vn/than-van-ngay-nao-cung-phai-lam-xe-om-khong-cong-20km-cho-chi-hang-xom-me-bau-khien-500-chi-em-tranh-cai-20170910062714696.chn