Chị em... bất chấp sự đe dọa vẫn mạnh dạn mua sắm.
Chị Kiều, một designer với cá tính mạnh, không thích duỗi hay uốn tóc, nên mái tóc của chị có kiểu tự nhiên không đều, ít dưỡng và có chỗ xoăn ít, chỗ xoăn nhiều. Khi đến một cơ sở làm tóc, nhân viên đã nhận xét rằng tóc chị hỏng và nếu không dưỡng sẽ dính bết lại. Cô nhân viên còn nhổ một sợi tóc của chị và soi qua kính phóng đại, khiến chị hoảng hốt khi thấy tóc mình không trơn tru mà lồi lõm, bóng không đều, nhìn rất bẩn. Đây là lần đầu tiên chị nhận ra điểm yếu của mình, mặc dù trước đó, mái tóc tự nhiên của chị luôn được chồng khen ngợi.
Chị nghe theo nhân viên mua đủ loại sản phẩm dưỡng tóc, tiêu tốn gần 2 triệu đồng. Về nhà, chị than thở với chồng thì được chồng khuyên dùng chanh bồ kết như xưa, vì quảng cáo khiến chị lo sợ tóc mình xấu đi. Chồng còn nói tóc chị không đến mức tồi tệ như chị nghĩ. Chị cũng kể rằng ngoài chợ, chị bị bà chủ hàng chê bai món lòng tràng, so sánh lòng Việt Nam và Trung Quốc, khiến chị cảm thấy bị "doạ" mọi nơi.
Bà chủ cho rằng món yêu thích của anh chị là đĩa tràng luộc chấm nước mắm và rau thơm, nhưng nguồn gốc không rõ ràng. Chị Hương nghi ngờ, chọn cá thu để làm món kho. Khi chưa kịp mua, bà hàng cá cảnh báo rằng cá ở các hàng khác có thể không an toàn. Chị bỏ cá, chuyển sang hàng tôm thì cũng bị cảnh giác về chất phụ gia. Cuối cùng, chị về nhà làm cơm muối vừng ăn với chồng thấy ngon. Một tháng rưỡi trước Tết, chị đi mua quà cho chồng tặng sếp, nhưng không biết chọn rượu, thuốc bổ hay sữa cho con sếp.
Cuối cùng, chị Kiều đã chọn thuốc bổ Mỹ với giá 6 triệu cho 5 lọ, mặc dù thuốc Đức chỉ 4 triệu nhưng có thể gây hại cho da. Trong khi đó, chị Hương khi đi công việc đã dừng lại xem một chiếc váy giá 450 nghìn đồng, nhưng khi quay lại, cô bán hàng đã tăng giá lên 600 nghìn. Chị Hương nhận ra rằng sự thay đổi giá này dựa vào cách ăn mặc của mình, cho thấy tâm lý tiêu dùng dễ bị ảnh hưởng và bị đánh lừa.
.. bị đe dọa.



Source: https://afamily.vn/chi-em-bi-doa-ma-van-mua-hang-20111108122556392.chn