Chị em "máu" nâng cấp vòng 2 với phương pháp căng da bụng
Nỗi niềm tân trang vòng 2 của Tâm, 28 tuổi, nhân viên hành chính, khiến nhiều đồng nghiệp tiếc nuối cho vẻ đẹp hồi trước. Sau khi sinh con gái, vòng 2 của Tâm trở nên phì nhiêu và nhăn nheo, khiến cô cảm giác như mình đang mang bầu 4 tháng dù con gái đã hơn 3 tuổi. Tâm chia sẻ: “Mỗi lần nhìn bụng, em thấy như có bầu. Em đã thử tập thể dục, giảm béo nhưng chỉ giảm chút số đo. Da bụng vẫn nhão." Cô cho biết, trong số 10 chị em có gia đình ở cơ quan, 7 người cũng gặp tình trạng béo bụng và nhiều người mong muốn phẫu thuật căng da bụng.
Tâm chia sẻ rằng mỗi lần soi gương, cô đều nhận thấy nhiều khuyết điểm cần cải thiện, đặc biệt là vòng bụng khiến cô thiếu tự tin. Cô và các chị em khác vẫn chưa phẫu thuật căng da bụng không phải vì sợ đau, mà vì đang chờ sinh xong. Chị Đinh Liên, 30 tuổi, sau 6 năm kết hôn và sinh 2 con, cũng đang muốn tân trang vòng 2. Trước khi lấy chồng, số đo 3 vòng của chị là 86-58-88, nhưng giờ đã thay đổi thành 82-70-92. Vòng 1 của chị ngày càng giảm, trong khi vòng 2 lại ngày càng lớn. Chị cảm thấy chán nản vì da bụng không co lại sau sinh và đã tham gia lớp học múa bụng nhưng chỉ cải thiện được một chút.
Chị Liên sau khi tìm hiểu từ người thân và thông tin trên mạng đã biết rằng chỉ có phẫu thuật cắt bỏ mới giải quyết được phần mỡ thừa ở vòng 2. Tuy nhiên, do sợ dao kéo sau hai lần sinh mổ, chị vẫn do dự. Chị thừa nhận nỗi tự ti về ngoại hình và dự định sẽ phẫu thuật khi con thứ hai được một tuổi. Cùng lúc, chị cũng cảm thấy yên tâm hơn khi biết nhiều đồng nghiệp đã phẫu thuật căng da bụng ở viện 108 và hồi phục nhanh chóng. Cảm hứng từ những câu chuyện thành công, chị Nguyễn Hương Hàng Bún cũng quyết định đăng ký phẫu thuật thẩm mỹ tại viện này.
Bốn tháng trước, chị Hương quyết định phẫu thuật để lấy lại vóc dáng. Sau khi tìm hiểu tại viện 108, chị trải qua gần một ngày làm xét nghiệm với phí 400.000 đồng. Tùy theo lượng mỡ ở vòng 2, bác sĩ đã quyết định cắt da bụng và tạo hình rốn cho chị. Ngày phẫu thuật, chị chuẩn bị với tâm trạng hồi hộp, trải qua các bước như thử phản ứng thuốc và truyền nước trước khi được tiêm thuốc mê. Khi tỉnh dậy, chị thấy mình ở phòng hậu phẫu. Cũng trong thời gian này, chị Đỗ Quyên ở Cầu Giấy, Hà Nội, tìm đến phẫu thuật thẩm mỹ vì lo ngại bị chồng chê và tự ti với vòng 2 của mình.
Chị đã cấm chồng không được chạm vào bụng sau khi quyết định phẫu thuật. Nhờ sự động viên của anh, chị đã lấy can đảm thực hiện ca phẫu thuật căng da bụng và giờ đã hơn một năm, chị rất hài lòng với vòng 2 thon gọn. Vết mổ kéo dài nhưng nằm ở vùng kín nên không lộ ra. Chị cảnh báo rằng phẫu thuật sẽ đau đớn, đặc biệt là 3 đêm đầu, và bạn sẽ phải nằm bất động trong viện. Sau phẫu thuật, chị cảm thấy sự khác biệt rõ rệt ở vòng 2, các nếp gấp đã biến mất, và chị tin rằng đây là quyết định đúng đắn. Sau 3 ngày, chị được rút ống dẫn lưu và trở về nhà.
Hôm sau, chỉ cần đến viện thay băng và tiêm 2 mũi kháng sinh cuối là xong. Tùy vào lượng mỡ ở vòng 2, bác sĩ sẽ quyết định cắt da bụng và tạo hình rốn. Khi được hỏi về chi phí, chị Quyên vui vẻ cho biết "Chi phí làm đẹp ở viện 108 Hà Nội chỉ hết 20 triệu, rẻ hơn so với Sài Gòn". Chị cũng chia sẻ một số kinh nghiệm cho những ai muốn phẫu thuật căng da bụng.



Source: https://afamily.vn/khi-chi-em-mau-cang-da-bung-dai-tu-vong-2-20121024024147724.chn