"Chỉ vì không thích chị dâu tương lai, tôi đã tiết lộ bí mật của anh trai và khiến anh rơi vào bi kịch"
Từ ngày đầu anh trai đưa bạn gái về, tôi đã không ưa chị ấy. Chị gầy gò, ăn mặc kỳ quặc, nói năng điệu đà khiến tôi khó chịu. Hơn nữa, chị còn lười biếng, chỉ biết dụ dỗ anh tôi làm việc. Kể từ khi có chị, anh trai không còn quan tâm đến tôi nữa, càng khiến tôi ghét chị. Mỗi lần chị đến nhà, tôi đều tìm cách tránh mặt, nhưng bố mẹ thì nhiệt tình đón tiếp. Khi anh trai xin phép cưới chị, tôi rất tức giận và bỏ bát đũa xuống nằm ở phòng. Mẹ lên động viên tôi ủng hộ đám cưới, nhưng tôi không nghe. Tôi quyết định gặp chị ở quán cà phê để ngăn cản đám cưới, và nói rằng hồi còn là sinh viên, anh trai đã yêu một cô gái tên Quỳnh.
Khi người yêu có thai, anh trai muốn cưới nhưng bị bố mẹ phản đối và yêu cầu phá thai. Chị Quỳnh quyết định làm mẹ đơn thân. Anh trai thương hai mẹ con, mỗi tháng gửi 3 triệu đồng để chị nuôi con. Nghe chuyện, chị dâu tương lai khóc, còn tôi thấy đạt được mục đích. Một tuần sau, anh trai buồn bã thông báo chị Quỳnh chia tay vì phát hiện chuyện con có con rơi. Tôi giả vờ sửng sốt, trong khi bố mẹ động viên anh. Tuy nhiên, anh không thể vượt qua nỗi buồn, thường xuyên thức đêm ngắm hình chị Quỳnh và bỏ việc vì sợ gặp lại, khiến cả nhà lo lắng cho sức khỏe của anh.
Tôi xin lỗi vì đã khiến anh trai si tình quá mức. Tôi không biết làm gì để anh ấy lấy lại tinh thần và có thể yêu người khác. Ai có ý kiến giúp tôi với?


Source: https://afamily.vn/khong-ua-chi-dau-tuong-lai-toi-da-noi-ra-bi-mat-cua-anh-trai-de-chi-ta-tu-bo-nao-ngo-lai-day-anh-minh-vao-bi-kich-20200612110202778.chn