Chồng đẹp trai đam mê làm đẹp khiến nhiều người kinh ngạc
Khác với những người làm kỹ thuật, Hùng luôn chỉn chu với áo sơ mi đóng thùng, tóc bóng mượt và nước hoa nồng nặc. Ngân kể rằng có lần đi chơi, Hùng mặc áo sơ mi như đi họp trong khi cô chỉ mặc đồ ngủ, khiến họ trông không ăn nhập. Hơn nữa, mùi nước hoa của Hùng khiến cô cảm thấy khó chịu. Từ khi cưới, Hùng còn chăm sóc bản thân rất kỹ, chỉ đưa Ngân một phần nhỏ lương hàng tháng, còn lại để chi cho mỹ phẩm, trong khi đồ của cô chỉ chiếm một phần nhỏ trong nhà.
Ngân cho biết chồng cô, Hùng, thường xuyên đi spa để xông hơi và massage mặt. Khi Ngân nhắc nhở anh tiết kiệm cho tương lai con cái, Hùng cho rằng cô ghen tị và khẳng định mình không có thú vui nào ngoài việc chăm sóc bản thân. Mặc dù vậy, Ngân vẫn phải làm ngơ trước sở thích này của chồng. Hùng không bao giờ la cà quán xá hay chơi thể thao với đồng nghiệp, mà chỉ đúng giờ về nhà hoặc đi mua mỹ phẩm. Anh cũng từ chối giúp vợ việc nhà với lý do "móng tay dài" và thường dành thời gian nghiên cứu bí quyết làm đẹp hoặc ngắm mình trong gương.
Khi thấy Hùng vào bếp, Ngân biết anh đang làm mặt nạ tự nhiên. Điều này khiến cô phát điên, nhất là khi tháng trước, trong chuyến nghỉ mát ở Nha Trang cùng công ty, Hùng chỉ ở trong phòng để tránh nắng, mặc cho đồng nghiệp rủ rê. Ngân không thể tắm biển một mình, nên đành ở lại cùng chồng. Những lúc ra biển, Hùng cũng mất nửa tiếng để bôi kem dưỡng và chống nắng. Khi mọi người đi thăm quan, vợ chồng cô lại tìm spa để chăm sóc da cho Hùng. Dù đi Nha Trang, họ chỉ biết đến khách sạn và spa. Từ khi cưới, Hùng thường chỉ đưa Ngân một phần nhỏ lương, còn lại dành cho việc chăm sóc sắc đẹp của mình.
Hùng không chỉ chú ý đến vẻ bề ngoài mà còn điệu trong cách cư xử. Ở nhà, Ngân thường phải làm việc nặng vì Hùng cho rằng tay anh mỏng manh. Trong một lần đi ăn hải sản ở Nha Trang, Hùng ngồi chờ Ngân bóc tôm, trong khi các chồng khác thường tự làm cho vợ. Ngân cảm thấy ngại khi bị bạn bè châm chọc và Hùng thì tự hào khoe rằng mình được vợ chăm sóc, khiến Ngân phải đá chân anh để nhắc nhở.
Hùng quay sang hỏi vợ: “Sao em đá chân anh đau thế, da anh mỏng mà, giờ tím hết rồi!” Tất cả cười ồ lên, khiến Ngân vừa bực vừa ngượng, chỉ ước có chỗ nào để chui xuống. Sau lần đó, Ngân quyết định không đi du lịch cùng công ty chồng nữa. Cô thường tự hỏi liệu có ai khổ như mình khi phải sống với ông chồng đỏm dáng này suốt đời.


Source: https://afamily.vn/hai-hung-chong-dep-trai-me-man-lam-dep-20140808120452684.chn