Chồng đòi đưa vợ đi khám bệnh khi trở về từ công tác, nếu không sẽ ngủ riêng.
Sau khi kết hôn, vợ chồng tôi được bố mẹ chồng cho một miếng đất bên cạnh. Mặc dù không sống chung, nhưng mọi hành động của chúng tôi luôn bị mẹ và hai cô em chồng để ý, khiến tôi cảm thấy không thoải mái. Khi chồng đi công tác, tôi thường rủ bạn bè đến tụ tập ăn uống. Nhóm bạn có 9 người, tôi là người đã lập gia đình sớm nhất, mọi người rất đoàn kết. Tuy nhiên, mỗi lần bạn đến chơi, bố mẹ và em chồng lại qua nhòm ngó, khiến chúng tôi khó chịu. Có hôm chúng tôi đi karaoke đến khuya, hôm sau mẹ chồng phàn nàn về việc đi chơi muộn làm xấu hình ảnh gia đình. Tôi giải thích rằng bạn bè tôi đều là người có học thức và biết chừng mực, chỉ muốn giải trí chứ không làm xấu ai. Tôi không vi phạm đạo đức và sẽ tiếp tục làm những gì mình thích.
Một ngày chồng tôi về từ công tác, tôi rất nhớ anh và muốn có một đêm nồng nàn, nhưng anh từ chối vì mệt. Bị từ chối thẳng thừng, tôi xấu hổ và thề không bao giờ chủ động nói về quan hệ nữa. Tôi giận dữ vì chồng tin tưởng mẹ và em gái hơn vợ. Những ngày sau, chồng vẫn không gần gũi, chúng tôi quay lưng vào nhau mỗi đêm. Mặc dù ban ngày vẫn vui vẻ, nhưng đêm đến như không phải vợ chồng. Sau một tháng nghi ngờ, tôi hỏi chồng lý do anh lãnh cảm. Anh thở dài và nói sẽ đưa tôi đi khám để xem có thai hay bệnh gì không, vì không muốn nuôi con của người khác hay mắc bệnh. Khi tôi hỏi tại sao anh lại nghi ngờ, anh cho biết mẹ và em chồng thường báo cáo về việc tôi đi chơi với bạn bè hoặc về muộn.
Tôi rất tức giận khi chồng tin mẹ và em gái hơn tôi. Nếu tôi đến bệnh viện khám, dù không có bệnh hay thai, tôi vẫn bị nghi ngờ ngoại tình. Tôi quyết định ở nhà, nhưng không ngờ chồng lại mang gối sang phòng khác và nói sẽ chỉ ngủ chung nếu tôi đến bệnh viện. Tôi nên làm gì bây giờ?


Source: https://afamily.vn/chong-di-cong-tac-ve-thi-doi-dua-vo-den-benh-vien-kham-neu-khong-anh-nhat-quyet-om-chan-goi-ra-ngu-rieng-20201123104801345.chn