Chồng rời bỏ về sống cùng bố mẹ vì bị ép làm việc nhà.
Tôi và vợ đã cưới được 2 năm và có một con 9 tháng. Vợ nghỉ việc để ở nhà dưỡng thai do sức khỏe yếu. Tôi động viên vợ ở nhà thêm vì thu nhập của tôi đủ nuôi gia đình. Tuy nhiên, vợ bắt đầu nghi ngờ và ghen tuông. Gần đây, cô ấy phân công công việc cho tôi, yêu cầu tôi chịu trách nhiệm làm nửa việc nội trợ, mặc dù tôi vẫn giúp đỡ như rửa bát và dọn dẹp. Vợ yêu cầu tôi giặt quần áo và nấu ăn vào những ngày nhất định, trong khi cô ấy sẽ làm vào các ngày khác và cả hai sẽ cùng làm vào chủ nhật. Tôi cảm thấy khó chịu vì chưa từng coi thường cô ấy.
Cuộc trò chuyện với vợ luôn kết thúc bằng sự thách thức, khiến tôi không thể giải quyết vấn đề. Dù thỉnh thoảng tôi hỗ trợ việc nhà, nhưng việc phải làm 3 lần một tuần trong khi công việc tại công ty đã khá nhiều là điều không khả thi. Vợ không thông cảm cho áp lực công việc của tôi, và mỗi khi tôi về muộn, cô ấy lại ca thán, cho rằng tôi coi thường vợ con. Khi tôi bày tỏ, vợ lại châm chọc tôi ở nhà ăn bám và thách thức tôi nghỉ việc ở nhà trông con. Tôi đã mệt mỏi vì những cằn nhằn của cô ấy, thậm chí có lúc phải trốn sang nhà bố mẹ để tránh. Về nhà chỉ thấy bừa bộn càng khiến tôi chán nản, nhưng vợ lại trách móc tôi cặp bồ.
Xin mọi người cho tôi lời khuyên để từ bỏ ý nghĩ bắt chồng chia sẻ nửa việc nhà như vợ tôi hiện tại. Cảm ơn!
Source: https://afamily.vn/vo-chi-o-nha-cham-con-nhung-luon-ep-chong-lam-du-viec-nha-khien-toi-phai-tron-ve-nha-bo-me-de-20200605102348266.chn