Cô bé 13 tuổi nương tựa chị gái chữa ung thư máu
Sau khi đến nhà, Thư tranh thủ lúc Bo xem hoạt hình để chạy ra chợ mua tôm, mực nấu lẩu cho em gái. Đây là bữa ăn tự do đầu tiên của hai chị em sau một tháng ở Bệnh viện Nhi đồng 2 vì Bo phải truyền hóa chất và dịch Covid-19 khiến bệnh viện hạn chế thân nhân vào. Thư, 26 tuổi, và Bo, 13 tuổi, mồ côi mẹ từ nhỏ, sống nương tựa nhau. Thư làm việc tại tiệm quần áo gần nhà, còn Bo học lớp 7. Hai chị em sống với nhau qua những khó khăn, Thư chăm sóc Bo và tìm hiểu về căn bệnh bạch cầu cấp mà em gái mắc phải sau khi Bo có dấu hiệu suy nhược. Thư quyết định giấu bệnh để bảo vệ tinh thần cho Bo. Sau một thời gian điều trị, Bo đã dần thích nghi và tình hình sức khỏe có tiến triển tốt.
Bo đang có tín hiệu khả quan trong điều trị ung thư máu, với tiên lượng thành công khoảng 50%. Dù vậy, Thư vẫn cảm thấy áp lực nặng nề khi đối diện với chi phí điều trị và sức khỏe của em. Cô đã phải vay mượn và bán tài sản để lo cho Bo, đồng thời chăm sóc em tại bệnh viện suốt ngày đêm. Mặc dù Bo gặp nhiều đau đớn, em vẫn cố gắng tỏ ra vui vẻ và không muốn chị mệt mỏi. Thư chỉ mong Bo sống khỏe mạnh bên cạnh mình, và cô đã làm thủ tục xin bảo hiểm y tế cho em. Quỹ Hy vọng cũng đang hỗ trợ các bệnh nhi ung thư, mang lại niềm tin cho những gia đình gặp khó khăn.



![]()
Source: https://vnexpress.net/co-be-13-tuoi-nuong-tua-chi-gai-chua-ung-thu-mau-4296733.html#box_comment_vne