Cô Dâu Hào Môn: Dễ xem, dễ cười và dễ quên
Trước khi ra mắt chính thức, "Cô Dâu Hào Môn" đã có những lợi thế để trở thành bom tấn phòng vé tháng 10. Kịch bản phim phản ánh thực trạng xã hội hiện tại và dàn cast chất lượng gồm Uyển Ân, Thu Trang, Lê Giang, Kiều Minh Tuấn, những người từng tham gia các siêu phẩm trăm tỷ. Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng có thể giúp phim thành công, đặc biệt khi không có nhiều đối thủ cạnh tranh, chỉ có "Quỷ Ăn Tạng - Phần 2" là phim kinh dị không được ưa chuộng. "Cô Dâu Hào Môn" là phim hài hước, tâm lý - tình cảm, kể về Tú Lạc Uyển Ân, cô gái xinh đẹp, giàu có nhưng thực chất chỉ là "phông bạt", đã chinh phục trái tim chàng thiếu gia Bảo Hoàng.
Hai người đang tính đến chuyện kết hôn, nhưng Tú Lạc phải vượt qua mẹ chồng khó tính, bà Phượng Thu Trang, người rất coi trọng môn đăng hộ đối và không chấp nhận những cô gái kém học thức. Để thay đổi số phận, Tú Lạc đã kéo cả gia đình vào một vụ lừa đảo nhằm bước vào giới thượng lưu. Bộ phim "Cô Dâu Hào Môn" từng bị nghi ngờ là sao chép "Ký Sinh Trùng", nhưng thực ra chỉ có điểm chung về việc người nghèo dùng mánh khóe để lừa người giàu, còn cách khai thác hoàn toàn khác. Trong khi "Ký Sinh Trùng" khai thác mâu thuẫn căng thẳng giữa người nghèo và người giàu, "Cô Dâu Hào Môn" lại sử dụng mối tình của Tú Lạc và Bảo Hoàng làm động lực cho các nhân vật tham gia vào phi vụ lừa đảo.
Bộ phim "Cô Dâu Hào Môn" kết hợp hài hước và yếu tố giải trí, giúp dễ tiếp cận với khán giả Việt. Phim khai thác ba tuyến giai cấp: nhà nghèo, nhà giàu "xổi" và nhà giàu "real", tạo ra những mâu thuẫn thú vị. Chủ đề phân biệt giàu - nghèo được khai thác nhẹ nhàng, mang lại tiếng cười nhờ vào những tình huống hài hước và màn trình diễn duyên dáng của Lê Giang, Hồng Vân và Kiều Minh Tuấn. Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng khắc họa tinh tế bức tranh xã hội hiện đại, với mỗi nhân vật mang dấu ấn rõ rệt từ nguồn gốc xuất thân. Các tình huống hài trong chung cư nghèo mang phong cách ồn ào, trong khi nhà bà Kỳ lại thể hiện sự hợm hĩnh của nhà giàu mới nổi.
Nếu người xem tinh ý sẽ nhận ra trang phục của bà Kỳ và con gái Luna Đào có màu sắc rực rỡ, hòa trộn với bối cảnh nhà tạo nên sự rối mắt, phản ánh sự phô trương nhưng kém tinh tế. Trong khi đó, bà Phượng, đại diện cho giới giàu có thật sự, chọn trang phục màu sắc trầm, toát lên vẻ quý phái và đẳng cấp. Bối cảnh nhà của bà Phượng cũng được đầu tư chỉn chu, thể hiện sự xa hoa của giới tài phiệt. Kiều Minh Tuấn và Lê Giang lần đầu hợp tác trong vai vợ chồng, dù Lê Giang lớn tuổi hơn nhưng cả hai vẫn tạo cảm giác ăn ý. Kiều Minh Tuấn thể hiện tốt vai người cha ít nói, nội tâm phức tạp, còn Lê Giang mang đến sự mới mẻ trong diễn xuất, khác biệt so với hình tượng trước đây.
Thu Trang cố gắng thể hiện sự điềm tĩnh và sang trọng, nhưng diễn xuất của cô chưa thuyết phục, do ngoại hình có phần lệch tuổi và đài từ chưa đủ mạnh để thể hiện quyền lực của một quý phu nhân. Dù đạo diễn Vũ Ngọc Đãng khẳng định mọi nhân vật đều có "đất diễn", nhưng vẫn có sự chênh lệch trong diễn xuất. Trong khi Lê Giang, Hồng Vân và Kiều Minh Tuấn tỏa sáng, Uyển Ân và Samuel An lại kém nổi bật với chemistry yếu. Hơn nữa, thông điệp của phim chưa rõ ràng và tình huống có phần khiên cưỡng. Điểm mới lạ là các nhân vật không hoàn toàn tốt hay xấu.
Khi câu chuyện kết thúc và sự thật được tiết lộ, các nhân vật đều biện minh cho những sai lầm của mình bằng lý do riêng. Người xem mong đợi một cú plot twist từ Kiều Minh Tuấn khi anh "tỏ ra nguy hiểm".








Source: https://kenh14.vn/co-dau-hao-mon-de-xem-de-cuoi-va-de-quen-215241019084105523.chn