Nữ sĩ Quỳnh Dao: Cuộc đời bất hạnh như trong tiểu thuyết, tự tử vì tình vẫn không có hạnh phúc
Ngày 4 tháng 12, nhà văn Quỳnh Dao, tên thật là Trần Triết, đã qua đời tại nhà riêng ở quận Đạm Thủy, Đài Loan, hưởng thọ 86 tuổi. Nhân viên y tế cho biết bà đã ngưng tim và không còn dấu hiệu sống. Con trai 63 tuổi của bà cho biết bà để lại di chúc. Trước khi mất, Quỳnh Dao đã dặn thư ký đến nhà để xử lý công việc. Khi thư ký đến, bà đã bất tỉnh và được gọi cấp cứu. Quỳnh Dao là nữ văn sĩ nổi tiếng với những tác phẩm ngôn tình lãng mạn như "Song ngoại", "Kỷ độ tịch dương hồng", và "Hoàn Châu cách cách". Nhiều tác phẩm của bà đã được chuyển thể thành phim ăn khách, nhưng cuộc sống tình cảm của bà lại đầy éo le và dang dở.
Tin tức Quỳnh Dao ra đi khiến người hâm mộ tiếc thương. Sinh năm 1938 trong một gia đình gia giáo, bà sớm bộc lộ tài năng sáng tạo. Là một thiếu nữ kỳ quặc và đầy ý tưởng độc đáo, bà thành công trong lĩnh vực viết lách ngôn tình, nhưng cũng gặp nhiều trắc trở trong tình duyên. Mối tình đầu với thầy giáo Tưởng Nhân, hơn bà 25 tuổi, đã khiến bà bỏ bê việc học. Sau khi bị gia đình phát hiện, bà đã tự vẫn nhưng được cứu sống. Sau hai lần thi lại không thành công, bà chuyển hướng sang sáng tác, và mối tình đầu đã trở thành nguồn cảm hứng cho tiểu thuyết đầu tay "Song Ngoại Bên Ngoài Cửa Sổ". Khi vừa tròn 20 tuổi, bà từ chối tất cả các cuộc mai mối dù bị gia đình thúc giục kết hôn.
Thay vào đó, Quỳnh Dao yêu Mã Khánh Sâm, một sinh viên nghèo yêu văn chương. Năm 1959, họ kết hôn mà không nhận được sự chúc phúc từ gia đình. Sau khi sinh con trai vào năm 1961, Quỳnh Dao vẫn nỗ lực viết lách để hỗ trợ chồng làm ăn. Cuốn sách "Song Ngoại" về mối tình thầy - trò trái luân thường đã khiến Mã Khánh Sâm tức giận, dẫn đến việc họ ly hôn sau 5 năm. Sau đó, Quỳnh Dao tập trung vào sự nghiệp, nổi tiếng với những tác phẩm mang tư tưởng mới, ủng hộ nữ quyền và tự do yêu đương. Bà có khát khao yêu thương mãnh liệt và được hỗ trợ bởi Bình Hâm Đào, tổng biên tập tạp chí Hoàng Quán, người đã giúp đăng nhiều tác phẩm của bà.
Mối quan hệ giữa Bình Hâm Đào và Quỳnh Dao đã gây tranh cãi khi ông đã có vợ con. Lâm Uyển Trân, vợ ông, viết sách tố cáo Quỳnh Dao đã phá hoại gia đình mình. Dù không yêu cầu địa vị, Quỳnh Dao vẫn chủ động tiếp cận Bình Hâm Đào và tiếp tục mối quan hệ bất chính dù bị gia đình ngăn cản. Đến tuổi 40, Quỳnh Dao quyết định từ bỏ và đồng ý đính hôn với người do gia đình sắp xếp. Tuy nhiên, sau khi Bình Hâm Đào ly hôn, họ kết hôn vào năm 1979, khi Quỳnh Dao 41 tuổi và Bình Hâm Đào 52 tuổi. Tháng 3 năm 2017, Quỳnh Dao công khai bức thư dặn dò con cháu trước khi qua đời.
Trong thư, Quỳnh Dao bày tỏ mong muốn được chết nếu bệnh nặng, không muốn mai táng theo nghi thức tôn giáo nào và yêu cầu gia đình không tổ chức cáo phó, lễ truy điệu hay cúng bái. Bà được xem như một người phụ nữ yếu đuối trong tình yêu, luôn khao khát được yêu thương như các nhân vật nữ trong tiểu thuyết của mình.






Source: https://kenh14.vn/nu-si-quynh-dao-cuoc-doi-bat-hanh-nhu-trong-tieu-thuyet-tu-tu-vi-tinh-van-khong-co-hanh-phuc-215241204155428886.chn