Cô gái bất ngờ vượt qua nguy cơ vô sinh do phản ứng thuốc mà bác sĩ đã cảnh báo.
Danika Heron ở New South Wales, Australia, đã trải qua một cơn ác mộng khi đột nhiên bị phản ứng dữ dội với thuốc động kinh vào năm 2014, khiến da cô sưng rộp và bong tróc. Vài năm sau, cô phát hiện mình có thai, một điều kỳ diệu vì bác sĩ từng nghĩ rằng điều này không thể xảy ra. Khi chuẩn bị bước vào tuổi 19, Danika bỗng nhiên nổi phát ban và được chẩn đoán mắc hội chứng Stevens-Johnson (SJS), một phản ứng thuốc nghiêm trọng ảnh hưởng đến da và các cơ quan khác. Cô phải chịu đựng đau đớn khủng khiếp trong khi cha mẹ cô bất lực nhìn con gái chiến đấu với căn bệnh hiếm gặp này, mà bác sĩ ban đầu lại xem như một bệnh thông thường.
Carmen may mắn gặp được một bác sĩ hiểu biết về hội chứng Stevens-Johnson (SJS) và ông đã chẩn đoán Danika mắc dạng nặng của SJS gọi là hoại tử thượng bì nhiễm độc (TEN), do thuốc động kinh gây ra. Một ngày sau khi nhập viện, Danika đột ngột ngưng thở, trong khi các bác sĩ nỗ lực cứu chữa, bệnh tình của cô không ngừng tấn công, khiến da mặt, ngực, lưng và cánh tay phồng rộp nghiêm trọng. Các bác sĩ nhận định đây là ca SJS nặng nhất họ từng thấy. Danika hầu như không tỉnh táo trong suốt thời gian nằm viện. Sau 3 tuần, cô dần hồi phục, nhưng phải đối mặt với nhiều tác dụng phụ nghiêm trọng như rụng tóc và rụng móng.
Làn da Danika vẫn đang hồi phục và cô phải đeo thiết bị trợ thính do sẹo trong tai. Ngoài ra, Danika còn phải đối mặt với rối loạn căng thẳng hậu chấn thương do bệnh SJS gây ra. Các bác sĩ cảnh báo rằng tổn thương nội tạng có thể dẫn đến nguy cơ vô sinh. Tuy nhiên, vào tháng 12 năm 2018, Danika đã mang thai một bé trai, khiến bà ngoại xúc động gọi đó là phép màu. Mẹ Danika, người đã mất khả năng nghe do bệnh, cảm xúc nói: "Chúng tôi gọi con bé là chiến binh và cháu trai là phép màu của chúng tôi."
Tôi rất mừng cho con gái. Dù vẫn phải đối mặt với hậu quả của bệnh tật, con giờ sắp làm mẹ. Danika, một sản phụ nguy cơ cao, đang chịu đựng những cơn đau ở hông. Tuy nhiên, siêu âm gần đây cho thấy cô sẽ sinh một bé trai khỏe mạnh vào tháng 7. Niềm hạnh phúc này khiến Danika và tôi quyết tâm nâng cao nhận thức về SJS và TEN, những bệnh mà nhiều người đang mắc phải. Nếu câu chuyện của chúng tôi giúp ích cho dù chỉ một người, tôi sẽ tiếp tục chia sẻ. Chúng tôi mong mọi người hiểu rõ hơn về SJS và TEN, và hãy cẩn thận với thuốc men, khám ngay khi có triệu chứng. Tôi rất biết ơn vì đã đưa con đi khám nhiều lần trước đây.
Nếu không làm vậy, con có thể không còn ở đây hôm nay, mẹ Danika nói.



Source: https://afamily.vn/bi-phan-ung-thuoc-den-noi-bac-si-noi-se-bi-vo-sinh-nhung-dieu-khong-ngo-da-xay-ra-voi-co-gai-sau-do-20190530165717038.chn