Con trai lớp 7 nhảy lầu từ tầng 17, ông bố giở cặp sách của con ra xem thì ngã quỵ trước 1 xấp giấy
Sáng 23/11/2021, nhà kinh tế học Tống Thanh Huy thông báo trên mạng xã hội về sự ra đi đột ngột của con trai ông, họa sĩ nhí Tống Hạo Nhiên, khiến gia đình bất ngờ và đau xót. Ông nhấn mạnh bi kịch này là lời cảnh tỉnh cho nhiều phụ huynh khác. Hôm đó, Tống Hạo Nhiên thức dậy lúc 5h50, ăn sáng và dự định đi học cùng mẹ. Tuy nhiên, do mẹ có việc bận, cậu ở lại nhà. Khi mẹ phát hiện cậu không đến trường và không ở nhà, ông Tống đã ngay lập tức đi tìm và cuối cùng phát hiện con sau 20 phút tìm kiếm.
Con trai ông Tống đã rơi từ tầng 17 xuống ban công tầng 2. Do có song sắt bảo vệ, ông phải phá để vào trong. "Sáng hôm đó rất lạnh, con trai tôi nằm im lặng bên vũng máu. Tôi làm hô hấp nhân tạo và gọi cứu hộ, nhưng khi mọi người đến, tay con đã lạnh." Nhân viên cấp cứu xác nhận Tống Hạo Nhiên đã tử vong. "Họ bảo không còn hy vọng, tôi đành bất lực nhìn con ra đi. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân." Sự ra đi của Tống Hạo Nhiên là cú sốc lớn cho gia đình. Vài ngày trước, cậu còn nói với mẹ muốn ăn món ngon cho kỳ thi thể dục và cho bố xem bức tranh vẽ chưa xong của mình, dự định hoàn thành sau một tháng.
Niềm đam mê hội họa của Tống Hạo Nhiên đã bị dang dở khi bố mẹ phát hiện một xấp giấy chứa nhiều bức tranh chưa hoàn thành. Mặc dù học lực trung bình, Hạo Nhiên rất yêu thích vẽ và từng mơ ước trở thành họa sĩ. Từ lúc 1 tuổi, cậu đã thể hiện niềm đam mê này. Tuy nhiên, chỉ sau hơn hai tháng học cấp hai, áp lực học tập đã khiến cậu mất đi niềm vui trong việc vẽ và trở nên buồn bã. Bố Tống Thanh Huy cảm thấy đau xót trước những bức tranh còn dở dang của con trai.
Trường học tổ chức kiểm tra hàng tuần, ảnh hưởng lớn đến tâm trạng của cậu bé Tống Hạo Nhiên. Mỗi lần như vậy, cậu thường tìm đến cuốn sách yêu thích “Bản thảo Van Gogh” để giảm bớt áp lực. Sau kỳ kiểm tra gần nhất, ông Tống Thanh Huy nhớ rõ hình ảnh con trai mang ba lô nặng trĩu, và một ngày trước khi xảy ra sự việc đau lòng, con đã bị phê bình trong nhóm chat lớp vì chưa hoàn thành bài tập. Ông lo lắng rằng cậu không chịu đựng được áp lực. Kết quả kiểm tra giữa kỳ không đạt yêu cầu khiến cậu buồn bã, và vợ ông đã phải an ủi con rất nhiều. Sau khi con qua đời, ông và vợ liên tục tự vấn bản thân về nguyên nhân dẫn đến bi kịch này.
Ông cho rằng việc học quá tải, kiểm tra thường xuyên, và sự thiếu quan tâm từ nhà trường đối với tâm lý học sinh là nguyên nhân chính dẫn đến hành động dại dột của con trai ông. Kể từ khi con trai lên cấp hai, cả gia đình luôn lo lắng. Nhà trường sử dụng nhiều phần mềm điểm danh và giao bài tập, một số phần mềm có phí rất cao. Ông bày tỏ sự đau buồn về sự ra đi của con trai Tống Hạo Nhiên và hy vọng rằng mất mát này sẽ giúp mọi người suy nghĩ lại và rút ra bài học.



Source: https://kenh14.vn/con-trai-lop-7-nhay-lau-tu-tang-17-ong-bo-gio-cap-sach-cua-con-ra-xem-thi-nga-quy-truoc-1-xap-giay-215241029215310032.chn