Cuộc đọ sắc giữa mẹ chồng và nàng dâu
Thái ngồi xuống ghế sofa sau một ngày làm việc vất vả và cảm thấy đói. Anh đứng dậy nấu mì tôm và nhận ra mình giống như một gã độc thân, dù bên cạnh có vợ và mẹ. Vợ anh, Hiền, là tiểu thư được cưng chiều nhưng vẫn chu toàn việc nhà. Thái hài lòng vì Hiền vừa xinh đẹp vừa đảm đang, và anh không phản đối việc cô làm đẹp miễn là mọi việc trong gia đình vẫn ổn. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu bắt đầu trở nên căng thẳng.
Sự oái oăm ở chỗ mâu thuẫn giữa Hiền và mẹ chồng không phải do đối xử mà vì chuyện ai sành điệu hơn. Gia đình Thái khá giả, mẹ anh sống ở nước ngoài và dù đã trên 50 tuổi, bà vẫn trẻ đẹp nhờ cuộc sống sung sướng và tiếp xúc nhiều với văn hóa phương Tây. Bất đồng giữa Hiền và mẹ chồng bắt đầu ngay lần đầu gặp mặt. Tết vừa rồi, mẹ Thái về quê, đây là lần đầu Hiền gặp bà sau khi cưới. Khi đón mẹ chồng ở sân bay, Hiền cố gắng thể hiện mình là con dâu tốt. Tuy nhiên, một cô tạp vụ va phải và nói "Xin lỗi hai chị em nhé" đã khiến Hiền tức giận. Dù cô thường được khen xinh đẹp, nhưng câu nói đó đã làm Hiền sốc và cảm thấy không thoải mái.
Mẹ Thái rất tự hào về việc con trai mình được khen ngợi, nhưng lại bộc lộ tính bộc tuệch khi nói với Hiền rằng cô cần chăm chút cho sắc đẹp để không bị nhầm là chị em. Điều này khiến Hiền tức giận và từ đó, cô rơi vào cuộc phân tranh ngầm với mẹ chồng. Mẹ Thái, vì sống nhiều năm ở nước ngoài, thường vô tư và không suy nghĩ trước khi nói. Bà thường chê bai Hiền, như khi bà chỉ trích tay cô thô ráp và khuyên nên dùng kem dưỡng. Hiền cảm thấy bức xúc và buồn bã, cô chỉ biết im lặng trong bữa cơm và lên phòng khóc. Khi Thái lên, Hiền mếu máo bày tỏ nỗi niềm: ai cũng muốn có tay đẹp, nhưng nếu chỉ lo làm đẹp thì ai sẽ lo việc nhà?
Hiền quyết định không làm gì nữa để giữ tay đẹp, khiến Thái phải nịnh nọt để cô bỏ qua. Kể từ khi mẹ chồng về, Hiền chăm sóc sắc đẹp nhiều hơn, thường xuyên đi spa để chứng tỏ với mẹ chồng rằng mình không thua kém ai. Mỗi khi mẹ chồng ra ngoài, Hiền cũng tranh thủ đi làm đẹp. Dù Thái không hài lòng, Hiền vẫn khẳng định rằng mẹ chồng muốn có con dâu đẹp. Thái trở thành trọng tài cho những cuộc tranh cãi sắc đẹp giữa mẹ và vợ, và Hiền không ngần ngại chê bai mẹ chồng khi thấy bà mặc đồ không hợp thời.
Mẹ Thái thường chê bai cách ăn mặc của con dâu Hiền, cho rằng bộ đồ của Hiền trông già và cứng nhắc. Khi Hiền mặc váy công sở, mẹ Thái lại khuyên nên chọn trang phục trẻ trung hơn. Điều này khiến Hiền khó chịu và gọi điện khóc lóc, bắt Thái phải phân định xem bộ đồ của cô có đẹp không. Cuộc sống gia đình Thái bị xáo trộn trong hơn một tháng mẹ về, và Thái không biết cách xử lý tình huống này, vừa phải nghe phàn nàn từ vợ vừa nhận lời khuyên từ mẹ.
Anh thường ao ước cuộc sống gia đình mình bình thường như bao nhà khác, không cần vợ và mẹ quá cầu kỳ, coi trọng hình thức, để anh không phải khổ sở như vậy. Mẹ anh không phải là người mẹ chồng khó tính.


Source: https://afamily.vn/tinh-yeu-hon-nhan/cuoc-chien-sac-dep-giua-me-chong-va-nang-dau-20120301020455357.chn