Cuộc sống kỳ diệu của bé trai nặng 0,5 kg, trải qua 5 lần ngừng tim khi chào đời
Vào ngày sinh nhật đầu tiên của con trai, Taniya Astbury, 36 tuổi, không thể kìm nén nước mắt hạnh phúc khi nghĩ rằng ngày này có thể không bao giờ đến. Con trai cô, Benjamin, sinh sớm 12 tuần với trọng lượng chỉ hơn 0,5 kg và đã trải qua 5 lần tim ngừng đập cùng hai ca cấp cứu ngay sau khi sinh. Dù các bác sĩ cho rằng cậu bé chỉ có 10% cơ hội sống, Benjamin đã kiên cường vượt qua mọi khó khăn và giờ đây chuẩn bị đón sinh nhật đầu tiên. Mặc dù vẫn thiếu cân khoảng 6 kg, cậu bé đang phát triển bình thường cùng gia đình, sau khi nhận được sự hỗ trợ y tế cần thiết.
Trước tình trạng khó khăn của Benjamin, bố mẹ cậu rất đau lòng. Mẹ cậu chia sẻ rằng họ đã từng tuyệt vọng, nhưng phép lạ đã xảy ra và giờ đây Benjamin khỏe mạnh, họ đang chuẩn bị sinh nhật cho con, mặc dù trước đây đã có nhiều lần được thông báo rằng điều đó sẽ không xảy ra. Khi chào đời, Benjamin rất nhỏ bé, nặng 0,5 kg và đã trải qua 5 lần ngừng tim. Cậu bé đã ở khu chăm sóc trẻ em đặc biệt trước khi chuyển đến bệnh viện Phụ nữ, nơi được chẩn đoán bị viêm ruột hoại tử, một tình trạng nguy hiểm có thể dẫn đến rò rỉ ruột và nhiễm trùng.
Căn bệnh này là nguyên nhân phổ biến gây tử vong ở trẻ sinh non. (Nguồn: DailyMail)



Source: https://afamily.vn/su-song-ky-dieu-cua-be-trai-nang-05-kg-tim-ngung-dap-5-lan-khi-chao-doi-20150409085142709.chn