Đây là "cậu ấm" khiến dư luận phẫn nộ tột cùng, gây tai nạn còn dám thách thức: Cuộc sống hiện tại đầy bi kịch!
Năm 2010, vụ án "Bố tao là Lý Cương" gây chấn động Trung Quốc. Vào tối 16/10/2010, tại Đại học Hà Bắc, một chiếc ô tô Volkswagen do Lý Khải Minh, trong tình trạng say xỉn, đã húc phải hai sinh viên. Nữ sinh Trần Hiểu Phụng, 20 tuổi, bị thương nặng và qua đời, trong khi Trương Kinh Kinh, 19 tuổi, bị gãy chân. Sau khi gây tai nạn, Lý Khải Minh đã bỏ trốn nhưng bị bắt giữ và thách thức bằng câu nói "Cứ kiện đi nếu dám, Bố tao là Lý Cương", khi đó là phó cục trưởng Cục Công an Bắc Bảo Định. Câu nói này nhanh chóng trở thành chủ đề bị chỉ trích và chế nhạo trên mạng xã hội.
Vụ việc thể hiện sự ngạo mạn và lạm dụng quyền lực của con cái quan chức. Có một cuộc thi thơ online với đề tài "Bố tao là Lý Cương" thu hút hàng nghìn người tham gia, và câu nói này trở thành châm biếm trên mạng xã hội. Ngày 22/10/2010, cha con Lý Cương lên truyền hình xin lỗi, cam kết không bao che cho con và bồi thường cho gia đình nạn nhân. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng họ đang đóng kịch. Dư luận phẫn nộ dẫn đến việc điều tra và xét xử nhanh chóng. Tháng 1/2011, Lý Khải Minh bị tuyên án 6 năm tù và phải bồi thường cho gia đình nạn nhân 69.900 USD, cùng khoản tiền 13.800 USD cho người bị thương. Cuộc sống của cha con Lý Cương giờ trở nên bi đát, và ông Lý bị cư dân mạng chỉ trích vì những sai lầm trong quá khứ.
Lý Cương từng phụ trách vụ án trải qua 10 lần xét xử và được Tòa án Tối cao tỉnh Hà Bắc thụ lý lại vào năm 2011. Ông bị nghi ngờ về tài sản và có công trình bị tố cáo tham ô, dẫn đến việc bị đình chỉ công tác và điều tra. Sau khi Lý Khải Minh vào tù, Lý Cương từ chức và biến mất, không ai biết ông đi đâu. Trong suốt sáu năm Lý Khải Minh thụ án, Lý Cương không đến thăm và không gửi tiền cho con. Dưới sự lạnh nhạt của cha, Lý Khải Minh đã thay đổi, học cách sống chân thành. Tuy nhiên, mối quan hệ cha con họ vẫn không được cải thiện khi Lý Khải Minh mãn hạn tù.
Lý Khải Minh không biết cha mình đang ở đâu và chỉ mong được tha thứ để cả gia đình đoàn tụ và sống hạnh phúc như trước. Ước mơ lớn nhất của anh là cùng cha thưởng thức bữa ăn ngon và uống rượu thoải mái, nhưng điều này vẫn chỉ là ảo tưởng. Trước đây, anh ngạo mạn và không tôn trọng sinh mạng người khác nhờ vào thế lực, nhưng giờ đây, khi không còn chỗ dựa, anh cảm nhận rõ ràng sự khó khăn trong cuộc sống. Anh đã gửi hồ sơ xin việc khắp nơi nhưng bị nhiều công ty từ chối vì ấn tượng xấu từ hành động trước đây.
Không công ty nào muốn tự gây rắc rối và bị chỉ trích. Sau nhiều thất bại, Lý Khải Minh đã chuyển sang làm việc lao động phổ thông, hiện đang kiếm sống bằng nghề sơn tường. Tuy nhiên, sai lầm của con cái cũng phản ánh trách nhiệm của cha mẹ, và bi kịch của gia đình họ Lý xuất phát từ việc cha mẹ nuông chiều, không giáo dục con cái đúng cách.


Source: https://kenh14.vn/day-la-cau-am-khien-du-luan-phan-no-tot-cung-gay-tai-nan-con-dam-thach-thuc-cuoc-song-hien-tai-day-bi-kich-215241003162620667.chn