"Đi làm đẹp bí mật mà không cho vợ biết"
Nhiều quý ông thay vì đến phòng gym, đã lựa chọn đến thẩm mỹ viện để hút mỡ bụng. Tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, khách hàng đến tư vấn làm đẹp rất đông, trong đó có nhiều người U40, U50 với bụng bia. Anh Nguyễn Ngọc V. 46 tuổi, sống ở Long Biên, Hà Nội, nhận ra rằng bụng lớn không chỉ làm mất tự tin mà còn có nguy cơ mất vợ. Mặc dù vợ anh đã khuyến khích anh tập thể hình, nhưng không hiệu quả. Khi thấy vợ có vẻ chán nản, anh quyết định đến bệnh viện để tìm giải pháp và đã chọn phương pháp hút mỡ bụng.
"Tiền không thành vấn đề, tôi hy vọng sẽ tạo bất ngờ cho vợ" - anh V. chia sẻ hài hước. Đại tá Bạch Quang Tuyến, khoa phẫu thuật tạo hình, Bệnh viện trung ương Quân đội 108 cho biết, ngày càng nhiều nam giới lựa chọn thẩm mỹ, từ căng da mặt đến phẫu thuật. Sau khi hút mỡ, bác sĩ khuyến cáo phải kiêng khem và tập thể dục để duy trì vòng hai săn chắc. Tại thẩm mỹ viện H.L, anh Quang Thanh Xuân hài hước nói về nốt ruồi trên mặt mình, cho rằng nó làm anh khó tìm vợ và hứa sẽ đãi cả thẩm mỹ viện nếu được giúp đỡ.
Nhân viên tại thẩm mỹ viện H.L cho biết, ngày càng nhiều quý ông chọn dịch vụ làm đẹp, từ spa, chăm sóc da đến tẩy những vùng kém duyên và thậm chí làm vòng 1 nở nang hơn. Anh Phan Thanh Tùng, giám đốc công ty tư vấn đầu tư tại Mỹ Đình, thường dành thời gian cuối tuần ở spa để thư giãn và nâng cao ngoại hình, vì anh tin rằng ngoại hình hấp dẫn giúp thu hút đối tác. Anh Lượng, một khách quen của Zen spa, nhận thấy số lượng đàn ông Việt Nam đến spa ngày càng nhiều, cho thấy xu hướng làm đẹp đang gia tăng trong cộng đồng nam giới.
Một bác sĩ tại thẩm mỹ viện ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết nhiều khách hàng nam có nhu cầu làm đẹp nhẹ nhàng, tinh tế mà vẫn giữ được vẻ nam tính của mình.
Source: https://afamily.vn/tinh-yeu-hon-nhan/tron-vo-di-lam-dep-20110423062730391.chn