"Đột nhiên mệt mỏi kéo dài ở tuổi 40: Cô lo lắng về ung thư và sự thật bất ngờ đằng sau"
Vợ chồng Tess Morten, 47 tuổi, từ Reading, Berkshire, Anh, đã trải qua một hành trình đầy thử thách để có con. Kết hôn với Neil, 52 tuổi, ở Jamaica năm 2003, họ đã cố gắng tự nhiên nhưng không thành công. Sau 7 năm và 3 lần thụ tinh ống nghiệm thất bại, tiêu tốn khoảng 20.000 Bảng, họ đã từ bỏ ước mơ có con và nhận nuôi 3 trẻ mồ côi. Bảy năm trước, Morten phát hiện mình đã bước vào giai đoạn mãn kinh ở tuổi 40.
Morten, do sự thay đổi hoóc-môn, cảm thấy khó chịu và mệt mỏi nên đã đi khám. Bác sĩ nghi ngờ cô có thể bị ung thư buồng trứng, nhưng khi siêu âm, họ phát hiện Morten đang mang thai 3 tháng rưỡi. Rất bất ngờ và hạnh phúc, Morten đã khóc khi biết tin. Cuối cùng, bé Molly, nặng 3,3 kg, đã chào đời khỏe mạnh tại Bệnh viện Hoàng gia Berkshire, mang lại niềm vui cho gia đình.
Các chuyên gia cho rằng liệu pháp thay thế hormone có thể đã giúp buồng trứng của Morten hoạt động trở lại. Thống kê cho thấy đã có một số trường hợp mang thai sau mãn kinh khi sử dụng liệu pháp tương tự. Đối với Morten, người đã trải qua nhiều lần IVF và giai đoạn mãn kinh khó khăn, điều này thật như một phép màu. Bé Molly đã chào đời khỏe mạnh, mang lại niềm hạnh phúc vô bờ cho gia đình. (Theo Daily Mail)




Source: https://afamily.vn/man-kinh-o-tuoi-40-dot-nhien-met-moi-keo-dai-co-lo-minh-bi-ung-thu-va-su-that-kho-tin-sau-do-20170920155359367.chn