Dưới vẻ lấp lánh của chú voi ban phước, nỗi thống khổ của con vật già nua, gầy gò bị ép diễu hành mỗi đêm.
Con voi 70 tuổi Tikiri ở Sri Lanka phải đi bộ mỗi đêm trong lễ hội truyền thống, mặc dù rất ốm yếu. Tình trạng sức khỏe của nó tồi tệ đến mức có thể thấy xương sườn và xương sống qua làn da chảy xệ. Dù đã lớn tuổi và chậm chạp, Tikiri cùng 59 con voi khác vẫn bị buộc phải tham gia diễu hành trong lễ hội Esala Perahera ở Kandy. Theo Lek Chailert, người sáng lập Tổ chức Bảo vệ Voi, những chiếc cùm ngắn được dùng để giữ chúng đi chậm lại trong đám đông.
Dù đã già yếu, Tikiri vẫn phải tham gia các cuộc diễu hành mỗi đêm cho đến khuya, kéo dài suốt 10 đêm liền. Nó phải đi bộ nhiều cây số giữa tiếng ồn ào và khói bụi để mang lại may mắn cho mọi người, nhưng không ai thấy được cơ thể gầy gò và tình trạng sức khỏe yếu ớt của nó. Những giọt nước mắt của Tikiri ẩn sau chiếc mặt nạ sặc sỡ không ai hay biết. Lek, người đã giải cứu nhiều voi bị ngược đãi ở Thái Lan, bày tỏ sự thất vọng khi cho rằng không thể gọi đây là phước lành nếu chúng ta để một sinh vật chịu đựng đau đớn. Nhân ngày thế giới voi, Lek nhấn mạnh rằng chúng ta không thể mang đến hòa bình cho loài voi nếu vẫn chấp nhận hình ảnh này.
Nguồn Metro.




Source: https://afamily.vn/duoi-ao-choang-hao-nhoang-cua-chu-voi-ban-phuoc-lanh-la-noi-dau-cua-con-vat-gia-coi-gay-tro-xuong-van-bi-bat-di-dieu-hanh-hang-dem-2019081417004739.chn
Bình luận