Em bé 8 tháng tuổi phải cắt bỏ gần hết một ngón chân do giẫm phải nước tiểu của chó trên bãi biển.
Cô Amy, mẹ của bé Aria, kể về sự cố sau khi hai mẹ con đi chơi ở bãi biển Ardrossan. Trong khi đi chân trần, bé Aria đã giẫm phải nước tiểu của chó, khiến ngón chân bị nhiễm trùng. Khi về nhà, Aria lấm lem cát và chân bẩn. Sau khi tắm, bé sốt cao, buộc cô phải gọi bác sĩ. Ba ngày sau, thấy bé đi khập khiễng, cô kiểm tra và phát hiện ngón chân cái bị tấy đỏ. Cô không thể ngờ rằng sơ suất nhỏ lại gây ra đau đớn cho con. Cô đưa bé đi bác sĩ và được kê đơn kháng sinh, nhưng hai ngày sau, ngón chân của Aria sưng to gấp đôi.
Cô Amy, vì quá lo lắng, đã đưa bé Aria đến bệnh viện Crosshouse, nơi bác sĩ yêu cầu phẫu thuật khẩn cấp cho bé do vết thương ở ngón chân. Chỉ vì một sai lầm nhỏ khi để bé chơi chân trần trên cát, bé đã bị nhiễm trùng do tiếp xúc với hóa chất hoặc nước tiểu chó. Sau khi phẫu thuật cắt lọc phần da và thịt hoại tử, sức khỏe của Aria đã cải thiện sau 2 ngày, nhưng tâm lý bé vẫn chưa ổn định, thường lo lắng khi có người đến gần chân đau. Đây là một bài học quan trọng cho các bậc phụ huynh và người chăm sóc trẻ.
Đừng chủ quan với triệu chứng bệnh ở trẻ, không cho trẻ đi chân đất ngoài đường hay bãi biển, và luôn đảm bảo an toàn khi đi chơi. Bác sĩ đã phải cắt bỏ phần da và thịt hoại tử trên ngón chân của bé Aria.




Source: https://afamily.vn/giam-phai-nuoc-tieu-cua-cho-tren-bai-bien-em-be-8-thang-tuoi-phai-cat-bo-gan-het-mot-ngon-chan-20170812114626699.chn