Giáo sư Nguyễn Quang Tuấn: 'Ngã ở đâu đứng dậy ở đó'
GS Nguyễn Quang Tuấn, 57 tuổi, chuyên gia hàng đầu về bệnh tim mạch, đã trở lại làm bác sĩ thực hành tại Bệnh viện Hữu Nghị sau khi mãn hạn ba năm tù vì vi phạm quy định đấu thầu liên quan đến vụ nâng giá vật tư y tế. Ông không bị cấm hành nghề do hành vi phạm tội không liên quan đến chuyên môn. Khi trở lại, ông cảm thấy như về nhà, được đồng nghiệp chào đón nồng nhiệt. Công việc hàng ngày của ông bao gồm tư vấn bệnh nhân và hội chẩn, mặc dù ông chưa thể mổ hay kê đơn thuốc mà chưa có giấy phép hành nghề. Ông xúc động khi gặp lại bệnh nhân cũ 86 tuổi, người đã được ông cứu sống 20 năm trước. GS Tuấn khẳng định sẽ tiếp tục theo nghề y, coi đây là sứ mệnh của mình, và cảm thấy hạnh phúc khi được cống hiến cho xã hội.
Ít người quay lại công việc sau khi gặp khó khăn như tôi, nhiều người chọn trốn tránh thực hành để làm quản lý, vì không cần giấy phép hành nghề. Tuy nhiên, ước mơ của hầu hết bác sĩ là được trực tiếp khám chữa bệnh. Bệnh viện Hữu Nghị là nơi học tập tốt với nhiều ca bệnh khó, giúp tôi nâng cao kiến thức chuyên môn. Tôi đã trả giá cho sai lầm và mong được chữa bệnh, cứu người. Trong 12 tháng qua, tôi đã nghiên cứu tài liệu, viết sách về phòng ngừa bệnh không lây nhiễm. Dù trải qua khó khăn, tôi vẫn giữ vững kiến thức và kinh nghiệm, thực hiện hỗ trợ y tế ngay cả trong hoàn cảnh khó khăn. Tôi luôn ước mong được trở lại với nghề.

![]()


![]()
Source: https://vnexpress.net/giao-su-nguyen-quang-tuan-nga-o-dau-dung-day-o-do-4768772.html