Hạnh phúc 25 năm bỗng chốc sụp đổ khi chồng nhập viện vì lý do nhạy cảm, gia đình tôi rơi vào tình cảnh ô nhục không thể nào quên.
Vợ chồng tôi đã bước vào tuổi 60 và có 25 năm hôn nhân viên mãn, với các con trưởng thành và hạnh phúc. Chúng tôi chỉ mong đợi gả chồng cho con cái và thấy chúng có cuộc sống riêng. Tuy nhiên, một biến cố bất ngờ đã làm đảo lộn cuộc sống gia đình, khiến tôi mất đi sự tôn trọng đối với chồng, người mà tôi luôn yêu thương và tin tưởng. Chồng tôi, một giáo viên sắp về hưu, rất được lòng hàng xóm vì tính cách tốt bụng và chăm sóc gia đình. Nhưng từ khi tôi mãn kinh, quan hệ vợ chồng của chúng tôi gần như không còn.
Tôi biết chồng mình vẫn còn ham muốn, nhưng sức khỏe của tôi không cho phép. Sau nhiều lần từ chối, anh không còn đòi hỏi nữa. Tôi nghĩ rằng ở tuổi này, vợ chồng sống bằng tình cảm chứ không cần chuyện gối chăn. Nhưng chính suy nghĩ đó đã dẫn đến tan vỡ. Chồng tôi bắt đầu tìm kiếm bên ngoài mà tôi không hay biết, vẫn tỏ ra ngọt ngào với tôi. Một hôm, tôi nhận được điện thoại từ bệnh viện báo chồng tôi đang cấp cứu. Ngày hôm đó, anh nói có hẹn đi uống bia, nhưng rồi tôi nhận được tin xấu.
Tôi hoảng sợ khi nghe tin chồng nhập viện, vừa đi xe vừa khóc, lo lắng ông gặp tai nạn. Đến nơi, tôi thở phào khi thấy ông không bị thương, nhưng ông lại quay đi không dám nhìn tôi và chỉ liên tục xin lỗi. Tôi lo lắng ông bị chấn thương đầu nên đi hỏi bác sĩ, mới biết chồng ngất xỉu do uống thuốc cường dương. Thực sự xấu hổ khi biết rằng chúng tôi đã lâu không quan hệ mà ông vẫn dùng thuốc đó.
Hình ảnh người chồng chu đáo, thủy chung trong tôi đã hoàn toàn tan vỡ. Khi con cái vào bệnh viện, tôi không biết giải thích ra sao về tai nạn của người bố đáng kính. Dù ông ấy là giáo viên sắp nghỉ hưu, nhưng lại đi ăn vụng và gây ra chuyện nghiêm trọng. Ông đã xin lỗi nhiều lần, nói rằng đó chỉ là lần thứ hai thử nghiệm và muốn chứng tỏ bản lĩnh. Tôi không quan tâm đến điều đó, chỉ thấy hành động của ông là không thể chấp nhận. Giờ đây, nhìn thấy ông, tôi chỉ muốn ly hôn cho xong. Con cái đã trưởng thành, chúng tôi không còn gì để luyến tiếc. Nếu ông ấy muốn tìm niềm vui mới, tôi sẽ để ông tự do làm theo ý mình.




Source: https://afamily.vn/hanh-phuc-25-nam-phut-choc-tan-bien-sau-mot-lan-chong-nhap-vien-vi-ly-do-nhay-cam-khien-ca-nha-toi-o-nhuc-khong-de-dau-cho-het-20181109150644067.chn