Hành Trình Chữa Lành Của Cô Gái Bị Tiểu Máu
Từ nhỏ, Cương đã bị suy dinh dưỡng. Năm 10 tuổi, cô bị tiểu ra máu và khó tiểu, mẹ phải giúp đỡ. Gia đình không có điều kiện nên chỉ khám ở bác sĩ gần nhà, nhưng tình trạng không cải thiện. Ngày 14/7/1993, Cương sốt cao và tiểu ra máu, mẹ đưa cô đến bệnh viện lớn, nơi bác sĩ chẩn đoán cô bị nhiễm trùng đường tiểu và bọng đái thần kinh. Sau thời gian nằm viện không tiến triển, mẹ cô chuyển đến bệnh viện chuyên khoa. Tại đây, các bác sĩ yêu cầu phẫu thuật, nhưng tình trạng vẫn xấu đi. Cô tiếp tục phẫu thuật để đặt túi nước tiểu, nhưng luôn mặc cảm vì mùi khai từ túi này khiến cô không dám kết bạn.
Mỗi khi thay túi nước tiểu, Kim Cương phải tự cột dây thun nhưng vẫn bị rò rỉ. Da bụng quanh túi bị viêm loét dù cô và mẹ cố giữ vệ sinh. Cô chỉ chăm chú học tập nhưng do nhiều lần phẫu thuật, cô mau quên và học không tốt. Năm lớp 6, Kim Cương xin nghỉ học để học nghề. Khi 20 tuổi, cô gặp một chàng trai trẻ ở Mỹ qua mạng và cảm thấy thoải mái khi chia sẻ. Cô ngại ngùng nói về bệnh tật của mình, nhưng anh động viên muốn ở bên cô. Sau khi phẫu thuật tại Bệnh viện FV Pháp Việt, Kim Cương hạnh phúc bên người yêu và dần mở lòng kể về quá khứ và hành trình chữa bệnh của mình.
Anh đã mang đến cho Cương niềm tin vào tình yêu chân thành, giúp cô không còn nản chí và cùng gia đình tìm kiếm phương pháp chữa bệnh. Cô đã đi khắp các bệnh viện nhưng chỉ nhận được những cái lắc đầu và lời khuyên nhập viện mà không biết khi nào sẽ được chữa trị. Thêm vào đó, cô càng buồn hơn khi phát hiện bàng quang có viên sỏi lớn gần như bít kín. Cô bắt đầu nghĩ đến việc chia tay anh. Cuối cùng, sau khi nghe giới thiệu về bệnh viện FV, TP HCM, cô tìm đến và hy vọng tìm thấy ánh sáng ở đây. Sau khi kiểm tra, bác sĩ Nguyễn Ngọc Tiến khuyến nghị phẫu thuật sớm vì bàng quang của cô đã teo nhỏ và viên sỏi có thể gây ra nhiều biến chứng nếu không được điều trị.
Cô Kim Cương có nguy cơ viêm thận và suy thận do nhiễm khuẩn, gây khó khăn và tốn kém trong điều trị. Túi nước tiểu ở bụng cũng khiến cô khó chịu vì lở loét da. Sau khi được bác sĩ Tiến giải thích, gia đình quyết định phẫu thuật. Ca mổ thành công, không chỉ lấy viên sỏi lớn ra mà còn thay bàng quang bằng ruột non, giúp cô đi tiểu bình thường. Khi tỉnh dậy, Kim Cương mừng rỡ vì túi nước tiểu đã biến mất, không còn phải che giấu và bốc mùi nữa.



Source: https://afamily.vn/hanh-trinh-chua-benh-cua-co-gai-bi-tieu-ra-mau-20130205094953491.chn