Hay như tỷ phú Rockefeller dạy con: Điểm bắt đầu không quyết định điểm cuối, không có chuyện giàu - nghèo, thành công - thất bại do di truyền
Rockefeller là tỷ phú nổi tiếng và doanh nhân vĩ đại nhất nước Mỹ, với công ty dầu mỏ của ông vẫn nằm trong số lớn nhất thế giới. Ông nhấn mạnh rằng nỗ lực không phải lúc nào cũng có thể thay đổi số phận, cảnh tỉnh những người chỉ dựa vào sự chăm chỉ để cải thiện cuộc sống. Không chỉ bản thân ông mà con cháu của ông cũng duy trì sự thịnh vượng hơn 200 năm, phá vỡ quan niệm "không ai giàu ba họ". Để truyền đạt tri thức cho thế hệ sau, ông để lại nhiều bức thư, trong đó có một bức thư nổi tiếng với nội dung khuyên con cái tự lập: "Chúa tạo ra đôi chân cho chúng ta để có thể bước đi trên đôi chân của chính mình."
Con có thể chưa sẵn sàng để tự bước đi, nhưng hãy nhớ rằng thế giới kinh doanh mà cha đang hoạt động chính là khởi đầu cho cuộc sống của con. Từ đây, con sẽ tham gia vào những cơ hội mà mình có. Cách con sử dụng những cơ hội này hoàn toàn do con quyết định. Cha hy vọng con sẽ vượt trội hơn cha trong tương lai. Quyết định giữ con gần bên là để con có khởi đầu thuận lợi, giúp con thăng tiến nhanh chóng. Điều này không phải là điều để con tự hào hay cảm ơn, mà là một lợi thế. Hãy nghĩ rằng, như cha mẹ sống trên đỉnh núi, con sẽ không phải chật vật ở dưới chân núi. Vị trí của cha mẹ thường quyết định điểm khởi đầu trong cuộc đời của con cái.
Mỗi người có xuất phát điểm khác nhau, nhưng không có lý thuyết nào về việc giàu nghèo hay thành công di truyền. Cha tin rằng vận mệnh được quyết định bởi hành động, không phải nguồn cội. Cha từng nghèo khó, nhận sách cũ từ hàng xóm và làm kế toán với mức lương thấp. Nhờ nỗ lực không ngừng, cha đã xây dựng một tập đoàn dầu mỏ thành công. Điều này là phần thưởng cho sự kiên trì, may mắn và chăm chỉ. Dù cơ hội không đều, kết quả có thể ngang nhau.
Trong lịch sử, nhiều người khởi nghiệp từ con số 0 và thành công nhờ làm việc chăm chỉ, trong khi nhiều đứa trẻ nhà giàu lại thất bại dù có mọi điều kiện thuận lợi. Một thống kê ở Massachusetts cho thấy 17 đứa trẻ của triệu phú không ai đạt được thành công như cha mẹ. Có câu chuyện châm biếm về một triệu phú tự thân, thực chất chỉ là người thừa kế 20 triệu USD nhưng lại giảm xuống còn 1 triệu. Điều này cho thấy những đứa trẻ nhà giàu hiện nay có thể gặp khó khăn nếu không nỗ lực phát triển bản thân.
Nhiều trẻ em có thể rơi vào tình trạng bị thương hại, dù gia đình giàu có không đảm bảo cho chúng một tương lai tốt đẹp. Cha nhận thấy rằng, mặc dù trẻ em giàu có có lợi thế ban đầu, nhưng chúng lại thiếu cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng sinh tồn. Ngược lại, trẻ em từ hoàn cảnh khiêm tốn thường tự cứu mình bằng sự sáng tạo và biết nắm bắt cơ hội. Cha cũng nhận thấy trẻ em nhà giàu thường thiếu tham vọng và phụ thuộc vào may mắn. Vì vậy, cha đã không cho các con biết về sự giàu có của mình để dạy chúng tính tiết kiệm, vì cha hiểu rằng tiền bạc có thể làm con người xuống cấp nhanh chóng.
Họ sẽ trở nên độc đoán, kiêu ngạo và mất hạnh phúc nếu chỉ trông cậy vào của cải của cha mẹ. Cha không muốn con cái trở thành những kẻ bất tài, không tiến bộ. Hạnh phúc thực sự đến từ việc sáng tạo và cống hiến, chứ không phải chỉ nhận lấy. Mọi người đều mong muốn hạnh phúc, nhưng không phải ai cũng thực sự nỗ lực để đạt được điều đó.



Source: https://kenh14.vn/hay-nhu-ty-phu-rockefeller-day-con-diem-bat-dau-khong-quyet-dinh-diem-cuoi-khong-co-chuyen-giau-ngheo-thanh-cong-that-bai-do-di-truyen-215240728185445412.chn