Hơn 100 giờ hồi sức cứu sống nam thanh niên ngừng tim do điện giật
Tôi tỉnh dậy và biết rằng tim mình đã từng ngừng đập. Anh Du cho biết vào sáng 27/11, sau một tháng điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng, bệnh viện đã chẩn đoán tôi tử vong. Vào chiều 24/10, tôi bất tỉnh trên mái tôn, hai người hàng xóm phát hiện đã ngắt điện và gọi cấp cứu 115. Tôi đã ngừng tim, ngừng thở. Nhân viên cấp cứu đã ép tim ngoài lồng ngực và thực hiện hồi sức trong 20-25 phút trước khi chuyển tôi đến Bệnh viện Đà Nẵng, cách đó khoảng 6 km. Tại phòng cấp cứu, dù đã xác định tôi đã chết, các bác sĩ vẫn tiếp tục hồi sức. TS. BS Lê Đức Nhân, Giám đốc bệnh viện, đã đề nghị thiết lập hệ thống tim phổi nhân tạo ECMO, mặc dù thời gian ngừng tuần hoàn đã lên tới 30 phút, nhưng các bác sĩ quyết định can thiệp vì tôi còn trẻ và có cơ hội hồi phục. Quy trình cấp cứu được khởi động ngay lập tức và êkíp bác sĩ đã kết nối ECMO trong 10-15 phút. Thời gian ngừng tim của tôi đã lên tới 60 phút.
Bệnh nhân biểu hiện tình trạng nặng với suy tuần hoàn và hô hấp cấp, cùng tổn thương thiếu oxy não do ngừng tuần hoàn. Bệnh viện Đà Nẵng đã huy động nhân lực và áp dụng các biện pháp hồi sức tích cực như ECMO, thở máy, hạ thân nhiệt bảo vệ não, thay huyết tương và lọc máu liên tục. Sau 100 giờ hồi sức, bệnh nhân hồi phục tuần hoàn và cai ECMO, tiếp tục điều trị nội khoa. Sau 10 ngày, bệnh nhân cải thiện hô hấp, rút nội khí quản và hồi phục hoàn toàn, dù trước đó trải qua giai đoạn loạn thần. Ngày 27/11, bệnh nhân xuất viện trong niềm vui của gia đình và các y bác sĩ. TS. BS Lê Đức Nhân đã tặng hoa chúc mừng, nhấn mạnh sự hồi sinh ngoạn mục của bệnh nhân. Khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện Đà Nẵng đã thực hiện gần 200 ca ECMO trong 10 năm qua, chứng minh hiệu quả của hồi sức tích cực. Bệnh nhân Du cảm ơn các bác sĩ đã cứu sống mình.

![]()
Source: https://vnexpress.net/hon-100-gio-hoi-suc-cuu-song-nam-thanh-nien-ngung-tim-do-dien-giat-4820990.html