Khám sức khỏe phát hiện vô sinh, chồng phát hiện 2 đứa con không phải của mình nhưng có phản ứng gây bất ngờ.
Tôi 35 tuổi, đang là trưởng phòng kinh doanh tại một công ty bất động sản với thu nhập ổn định. Vợ và hai con trai tôi sống an nhàn, vì tôi lo đủ cho gia đình. Hai con tôi ngoan ngoãn và vợ tôi rất chiều chuộng, thường nấu những món ăn ngon cho tôi. Dù có áp lực, tôi vẫn hài lòng với cuộc sống hiện tại. Gần đây, tôi tham gia khám sức khỏe tổng quát và sau đó, bác sĩ thông báo rằng tôi bị vô sinh.
Tôi lảo đảo như người say rượu, rồi về lấy bàn chải của hai đứa trẻ để nhờ làm xét nghiệm ADN. Không bất ngờ khi cả hai đều không phải con tôi. Mặc dù hoang mang, tôi vẫn phải tỏ ra bình tĩnh đối diện với vợ và các con. Tôi không hiểu tại sao vợ tôi lại ngoại tình khi mà chúng tôi luôn ngọt ngào với nhau. Tôi nhớ lại chuyện sau khi cưới, vợ tôi đi khám sức khỏe một mình vì tôi bận, và kết quả hoàn toàn bình thường. Tôi lo lắng tìm kiếm giấy tờ, nhưng chỉ thấy giấy khám sức khỏe của vợ, còn của tôi thì không. Tôi bắt đầu nghi ngờ cô ấy có thể đã làm giả kết quả để đánh lừa tôi. Dù buồn, tôi vẫn cố gắng chăm sóc các con như bình thường.
Tôi càng quan sát, càng thấy hai đứa trẻ không giống mình. Tôi giận vợ và muốn bỏ đi xa, nên gọi điện thông báo đi công tác một tuần, thực chất là tôi thuê khách sạn. Tôi buồn và sợ hãi, không dám đối mặt với cô ấy hay hỏi về cha của các con. Nhưng chỉ sau 6 ngày, tôi nhớ hai bé quá, nên quyết định về nhà. Khi thấy tôi, các con vui mừng chạy ra chào đón, vợ cũng mừng tủi. Tôi cảm thấy mủi lòng và quyết định gác lại mọi chuyện. Dù các con không phải ruột thịt, nhưng chúng yêu thương và kính trọng tôi, vậy tại sao tôi lại phải bới móc để phá hỏng hạnh phúc hiện tại?


Source: https://afamily.vn/di-kham-suc-khoe-moi-biet-bi-vo-sinh-chong-nhan-ra-2-dua-con-khong-phai-cua-minh-nhung-lai-phan-ung-bat-ngo-20190113215317949.chn