Khám sức khỏe tiền hôn nhân: Tôi choáng váng khi phát hiện bệnh của chồng sắp cưới, nhưng lý do phía sau lại khiến tôi xót xa.
Tôi và người yêu đã bên nhau 5 năm và dự định cưới vào cuối năm nay, đúng ngày sinh nhật 29 tuổi của tôi. Mọi thứ đã gần như chuẩn bị xong, nhưng thời gian gặp nhau của chúng tôi rất ít do anh bận rộn với công việc lập trình. Dù vậy, tôi luôn tin tưởng vào tình yêu của anh. Tuy nhiên, mọi thứ đã sụp đổ khi chúng tôi đi khám sức khỏe tiền hôn nhân và tôi phát hiện anh bị dương tính với bệnh lậu. Tôi ngay lập tức nghĩ anh đã phản bội mình, tức giận mắng chửi và quyết định chia tay.
Anh không đuổi theo, chỉ đứng nhìn tôi với vẻ bất lực. Suốt tuần sau, tôi không liên lạc với anh, và anh cũng không tìm tôi như trước. Tôi suy sụp, khóc nhiều vì tình yêu 5 năm không thể dễ dàng kết thúc, mà tim tôi đau đớn khi nghĩ đến việc anh có thể phản bội. Tôi tưởng rằng chúng tôi đã chia tay vì anh như biến mất. Khi gọi đến công ty, tôi biết anh xin nghỉ phép và không thể liên lạc. Quá nhớ và lo lắng, tôi tìm đến nhà anh. Mẹ anh cho biết anh rất suy sụp, chỉ nằm một chỗ và có thể sẽ chia tay tôi để không làm tôi khổ. Bà kể anh nhiễm bệnh do một lần vội sơ cứu người bị tai nạn giao thông.
Khi người kia bị thanh sắt đâm vào bụng, anh đã bị cào tay trong lúc lấy thanh sắt ra. Vết thương nhỏ nên anh không đi bệnh viện mà vội đi làm. Anh không biết người đó mắc bệnh và đã lây cho mình. Nghe mẹ anh nói, tôi rất hối hận và khóc xin lỗi. Nhưng sau một đêm mất ngủ, tôi bắt đầu nghi ngờ lời mẹ anh. Làm sao họ chắc chắn người đó mắc bệnh lậu và lây cho anh? Tôi cảm thấy họ có thể đang lừa gạt tôi. Giờ tôi cần tìm người bị tai nạn để xác minh sự thật, nhưng không biết bắt đầu từ đâu. Tôi thật sự không biết nên tin ai và làm gì bây giờ.



Source: https://afamily.vn/di-kham-suc-khoe-tien-hon-nhan-toi-chet-dung-khi-biet-benh-cua-chong-sap-cuoi-nhung-khong-ngo-ly-do-phia-sau-lai-dau-long-den-vay-20190905125347206.chn