"Không đồng ý cho em chồng 50 triệu để hút mỡ bụng, tôi bị cả gia đình chồng xa lánh"
32 tuổi, tôi là người phụ nữ thành đạt, có nhan sắc và thu nhập ổn định. Tôi đã kết hôn và có một con trai 5 tuổi. Tôi là trụ cột kinh tế trong gia đình, trong khi chồng tôi thu nhập chỉ dưới 10 triệu đồng mỗi tháng. Tôi lo liệu chi phí sinh hoạt và các khoản lễ Tết mà không hề tiếc nuối. Bố mẹ chồng rất hài lòng về tôi. Tôi cũng yêu thương và chăm sóc em gái chồng, hỗ trợ cô ấy trong học hành và công việc. Tuy nhiên, gần đây, em chồng, vốn có thân hình mập mạp, lại trở thành nguyên nhân khiến tôi bị bố mẹ chồng chê trách.
Em chồng cao 1,55 mét, nặng hơn 60 kg, lười vận động nên trông chậm chạp. Tôi đã góp ý nhiều lần về việc tập thể dục để giảm cân nhưng cô ấy vẫn ỷ lại vào tôi và mẹ chồng. Cuối cùng, em chồng đã quyết tâm giảm cân. Tôi mời cô ấy đi tập gym và yoga, tôi bao toàn bộ chi phí. Sau tháng đầu, cô ấy đã giảm hơn 2kg và than phiền quần áo rộng ra. Tôi đã mua cho em ấy một loạt đồ mới, mọi người khen tôi tốt bụng và biết sống.
Tôi không tiếc tiền cho quần áo hay tập gym, nhưng không thể đồng ý cho em chồng 50 triệu để hút mỡ bụng. Hút mỡ không an toàn, trong khi em chồng chỉ muốn giảm cân cấp tốc. Cô ấy đã dỗi và nhờ mẹ chồng thuyết phục tôi. Mẹ nói tôi nên chiều em để cô ấy không bị bàn tán và ngại ngùng. Tôi đã giải thích rằng hút mỡ chỉ phù hợp với những người sinh nở, còn em chồng chỉ cần tập luyện và ăn uống hợp lý. Tôi không hiểu mẹ chồng có chiều con hay nghĩ tôi dễ dãi về tiền bạc.
Mẹ và em chồng không chỉ không lắng nghe tôi mà còn chỉ trích tôi về việc tiếc tiền. Họ cho rằng giảm cân phụ thuộc vào cơ địa và 50 triệu là mức giá bình thường, trong khi nhiều người sẵn sàng chi hàng trăm triệu để làm đẹp. Khi tôi kiên quyết từ chối, thái độ của họ trở nên rõ rệt; họ không còn ca ngợi tôi nữa mà chỉ nói xấu. Em chồng thậm chí còn khóc lóc vì cho rằng tôi béo, xấu sẽ khiến gia đình khổ. Tôi thấy buồn cười vì không thể chịu trách nhiệm cho những điều đó. Mặc dù tôi muốn làm lơ, không khí trong nhà rất ngột ngạt và tôi sợ rằng họ sẽ tiếp tục thuyết phục chồng tôi. Liệu tôi có nên cho em ấy tiền để làm gì tùy ý không?
Còn về Workshop Ngày thứ 8 của mẹ, đây là một hoạt động miễn phí dành cho 100 phụ nữ tại Hà Nội và Hồ Chí Minh để khám phá sở thích và đam mê của mình.
Tại đây, bạn sẽ được giao lưu với nhiều phụ nữ cùng đam mê, chụp hình đẹp và trải nghiệm những hoạt động yêu thích. Bạn còn có cơ hội học hỏi từ các chuyên gia trong các lĩnh vực ẩm thực, handmade, mỹ phẩm organic... Hãy chia sẻ đam mê của bạn tại httpwaf.afamily.vn để tham gia workshop Ngày thứ 8 của mẹ và nhận nhiều phần quà giá trị!




Source: https://afamily.vn/khong-cho-em-chong-50-trieu-di-hut-mo-bung-toi-bi-ca-nha-chong-co-lap-20170719153510796.chn