Kinh ngạc với trường hợp dị ứng mỹ phẩm khiến người phụ nữ trở thành "dị nhân"
Nhiều người đang gặp phải tình trạng da nổi mụn và nhạy cảm do sử dụng kem trộn làm trắng không rõ nguồn gốc. Trên thị trường hiện có nhiều loại kem tắm trắng với giá chỉ từ 100.000 đồng, thường được quảng cáo sẽ mang lại làn da trắng đẹp. Người bán thường sử dụng hình ảnh bản thân để thu hút khách hàng, dù sản phẩm không đảm bảo chất lượng. Chị Tú Nhi ở Hà Nội là một ví dụ điển hình, đã mua kem face tự trộn của hotgirl H.L.Th.Th sau khi thấy quảng cáo trên mạng, nhưng kết quả là da chị trở nên sần sùi và nổi mụn.
Sau khi sử dụng kem trắng da của hotgirl H.L.Th.Th, chị Tú Nhi thấy da trắng hơn nhưng lại nổi nhiều mụn. Khi hỏi chủ shop, chị được khuyên tiếp tục dùng vì kem đang phát huy tác dụng. Tuy nhiên, tình trạng mụn càng nghiêm trọng hơn, khiến chị phải ngừng sử dụng và phản ánh nhưng không nhận được phản hồi. Nhiều người khác cũng gặp tình trạng tương tự, da nổi mụn, nám và tàn nhang thay vì trắng mịn như quảng cáo. Dù vậy, kem vẫn được bán với giá cao, và hotgirl vẫn đăng bài quảng cáo các đơn hàng để thu hút khách hàng. Khi phóng viên đến một chi nhánh phân phối ở Sài Gòn, kem được trưng bày tại quầy thu ngân, với giá 450.000 đồng cho kem body 450 gr và 580.000 đồng cho kem mặt.
Các sản phẩm làm đẹp bao gồm thuốc bắc đắp mặt giá 350.000 đồng/hũ, kem trị nám 820.000 đồng/hũ và kem body không nhãn mác nhưng được quảng cáo là kem trộn của một spa. Kem body có màu vàng nhạt, mịn và thơm nhẹ, nhưng không có thông tin về thành phần. Nhân viên cho biết đó là kem tự làm trong spa. Các sản phẩm khác của hotgirl H.L Th.Th cũng chỉ ghi tên mà không có thông tin thêm. Một sự việc gây chú ý khác là một chàng trai ở TP.HCM đã công khai hình ảnh sau khi tiêm thuốc tẩy trắng da, gây rúng động trên mạng.
Câu chuyện về thảm hoạ tẩy trắng da của chàng trai Ngô Gia Huy, sinh năm 1991 tại TP.HCM, đã gây xôn xao trên Facebook. Để có làn da trắng, Huy đã chọn phương pháp tiêm thuốc tẩy trắng, thay vì tắm trắng truyền thống. Vào dịp Tết 2012, anh cùng bạn mua thuốc viên Swhiting nhưng không thấy hiệu quả. Sau đó, Huy tìm đến một địa chỉ ở quận 10 và mua 1 hộp thuốc Swhiting tiêm với giá 4 triệu đồng. Sau 10 tuần tiêm, thấy làn da cải thiện, Huy tiếp tục quay lại và được tư vấn sử dụng loại thuốc đắt gấp đôi mang tên NC24 và GC9600 để tiêm.
Sau khi tiêm thuốc làm trắng da, anh Huy rất hài lòng vì làn da trở nên trắng mịn và sáng bóng. Tuy nhiên, khoảng tháng 8/2012, anh bắt đầu bị nổi mẩn đỏ và ngứa ngáy. Ban đầu, anh nghĩ mình bị dị ứng và chỉ mua thuốc uống, nhưng tình trạng ngày càng xấu đi, mẩn đỏ lan ra khắp cơ thể và gây đau. Cuối cùng, anh phải ngừng công việc, ở nhà trọ và tìm đến bác sĩ. Dù đã trải qua nhiều xét nghiệm tại bệnh viện da liễu TPHCM, các bác sĩ vẫn không xác định được bệnh của anh.
Thời gian đó, Huy hoảng sợ và xấu hổ khi gương mặt hotboy bỗng trở thành dị nhân, bị bạn bè trêu chọc. Anh tắt điện thoại và trốn trong phòng, không muốn gặp ai vì tự nhìn mình trong gương cũng đã sợ hãi. Sau khi điều trị, Huy đã khôi phục phần nào diện mạo điển trai, dù gương mặt và cổ vẫn còn chút “dấu tích” của việc làm đẹp.








Source: https://afamily.vn/choang-khi-di-ung-my-pham-bien-nguoi-thanh-di-nhan-20130518091715978.chn