"Liệu tôi có quá ích kỷ khi lợi dụng con riêng của chồng để bảo vệ hạnh phúc gia đình?"
Mình kết hôn được 3 năm nhưng vẫn chưa có con. Chồng mình đã ly hôn và đang sống cùng con gái riêng của anh, hiện đã lên lớp 4. Vợ cũ của chồng rất xinh đẹp, mặc dù trước đây đã ngoại tình nhưng không dứt khoát nên hai người chia tay. Cô ấy không nhận nuôi con vì sợ ảnh hưởng đến mối quan hệ mới, nên chồng mình nhận nuôi. Mình không muốn có thêm người trong nhà, nhưng cũng không thể tỏ thái độ với con gái chồng. Mối quan hệ giữa mình và bé không thân thiết, và mình chỉ cố gắng không làm tổn thương bé. Có lần, vợ cũ đã thách thức mình và nói sẽ đòi con về. Thực lòng, mình dự định khi có con sẽ nhờ chồng trả con gái cho mẹ ruột nuôi.
Con gái sống với mẹ sẽ tốt hơn, vì nếu ở chung lâu dài, có thể con bé không hài lòng và mình bị coi là mẹ ghẻ. Mình đã khám phụ khoa và biết mình khó thụ thai, cảm thấy hụt hẫng nhưng không dám nói với chồng. Tình cảm dành cho con chồng ngày càng lớn, và gần đây con đã gọi mình là mẹ. Tuy nhiên, vợ cũ của chồng vẫn tìm cách gặp con gái để tiếp cận chồng. Mình đã nhắc nhở chồng, nhưng anh vẫn chiều theo ý con mỗi khi con khóc. Chỉ những ai là người đến sau mới hiểu nỗi khổ này, vì dù đã ly hôn, họ vẫn có sợi dây kết nối là con cái, và không ai chắc chắn tình cảm có thể quay về.
Cô ta từng thách thức mình sẽ giành lại con và cướp chồng. Trong khi con luôn vui vẻ với hai mẹ, mình lại cố gắng để con thương mình hơn mẹ ruột. Mình lo sợ chồng sẽ nao núng vì cô ta, và giờ không có con khiến nỗi lo càng lớn. Mình đã ích kỷ khi nói xấu mẹ đẻ của con và để con biết về lý do ly hôn. Mặc dù sống chung, mình vẫn muốn con chọn mình thay vì mẹ ruột. Hôm nay, khi mình tiếp tục nói xấu mẹ ruột, con đã đuổi cô ta và khóc bên mình. Dù cảm thấy sai trái, mình vẫn sa vào con đường này.
Mình sợ mất chồng nên không muốn con về với vợ cũ. Có phải mình đang ích kỷ khi lợi dụng con để giữ hạnh phúc gia đình?



Source: https://afamily.vn/toi-qua-ich-ky-nen-moi-loi-dung-con-rieng-cua-chong-de-giu-gin-hanh-phuc-vo-chong-phai-khong-20171009164726727.chn