Mặc đồ bó sát "khoe dáng" ở giữa đường đến cung điện, đỉnh núi: Tập Yoga hay sống ảo?
Yoga ngày càng mất thiện cảm. Trước đây, hình ảnh tập yoga thường gắn liền với sự thư giãn và sức khỏe. Tuy nhiên, gần đây, việc chụp ảnh yoga tại các địa điểm công cộng đã gây tranh cãi. Các “tín đồ” yoga không chỉ thực hiện động tác ở phố phường mà còn tại những địa điểm du lịch nổi tiếng trong nước và quốc tế, như đỉnh Fansipan. Việc này đã gây bất bình, khi nhiều người cho rằng nó làm mất không gian cho những du khách khác và mang tính phản cảm. Một ví dụ điển hình là một nữ du khách Hà Nội đã chụp ảnh yoga ngoài cung điện Gyeongbokgung ở Hàn Quốc, bị chỉ trích vì đây là nơi tôn nghiêm. Những hành động này đã thu hút nhiều ý kiến tiêu cực từ cộng đồng mạng.
Chị H. khẳng định chỉ đứng bên ngoài tạo dáng chứ không vào trong cung điện, và khi có người xin chụp ảnh cùng, bảo vệ cũng không ngăn cản. Tuy nhiên, hình ảnh của chị vẫn được chia sẻ rộng rãi trên các phương tiện truyền thông tại Việt Nam và Hàn Quốc, gây ra nhiều tranh cãi. Giáo sư Seo Kyung-deok từ Đại học Nữ Sungshin cho rằng hành động này là sai trái vì Gyeongbok là di sản văn hóa của Hàn Quốc, và các quan chức cần ngăn chặn những việc tương tự trong tương lai.
Trước đó, tại Việt Nam, đã xảy ra trào lưu chụp ảnh yoga gây tranh cãi, thậm chí một nhóm yoga ở Thái Bình bị xử phạt vì tụ tập trái phép giữa đường. Một học viên yoga, chị Hà Hương, bày tỏ lo ngại rằng những sự việc này làm xấu đi hình ảnh của người tập yoga và người Việt Nam trong mắt quốc tế.
Mặc dù chụp ảnh khi tập yoga là điều bình thường, nhưng sự phản cảm hay không phụ thuộc vào địa điểm, trang phục và tư thế. Chị Lê Oanh, giáo viên yoga, nhấn mạnh rằng việc chọn địa điểm phù hợp là rất quan trọng, và chụp ở những không gian chung như biển hay công viên sẽ không bị phản đối








Source: https://kenh14.vn/mac-do-bo-sat-khoe-dang-o-giua-duong-den-cung-dien-dinh-nui-tap-yoga-hay-song-ao-21524111109290881.chn