"Mài răng nhọn như quỷ để tôn vinh vẻ đẹp"
Tại một số cộng đồng nông thôn ở Indonesia, phụ nữ được coi là xinh đẹp nếu họ trải qua nghi thức mài nhọn răng, điển hình là ở làng Mantawaian. Bà Pilongi, vợ trưởng làng, đã mài răng để đáp ứng yêu cầu của chồng, dù trước đây bà cố tránh nghi thức này. Theo National Geographic, dân làng tin rằng nghi lễ mài răng giúp duy trì sự cân bằng giữa tâm hồn và thể xác, vì họ cho rằng thể xác có thể nhập lại với thế giới tâm hồn nếu không hạnh phúc.
Những phương pháp làm đẹp vĩnh viễn như xăm hình giúp nâng cao tâm hồn và kéo dài cuộc sống. Nghi thức mài răng, tuy đau đớn và tốn thời gian, không bắt buộc đối với các cô gái trẻ, nhưng được thực hiện trước sự chứng kiến của dân làng. Bà Pilongi đã chuẩn bị tinh thần và không ngại đau đớn, vì nếu lo lắng, bà sẽ không còn đẹp nữa. Dụng cụ mài càng sắc bén thì càng ít đau và nhanh chóng. Nghi thức diễn ra mà không có thuốc giảm đau, sau đó bà được cho một quả chuối xanh để giảm đau. Khi hoàn tất, bà rất hạnh phúc vì răng đã nhọn.
Tôi đã trở nên xinh đẹp hơn trong mắt chồng, và ông ấy sẽ không bỏ rơi tôi nữa. Chồng bà Pilongi hài hước nói: "Có thể khi bà ấy chán tôi, bà ấy sẽ tìm chồng mới vì giờ bà ấy đẹp". Bạn có thể tham khảo cuốn sách "Rụng sạch răng" về phẫu thuật thẩm mỹ.


Source: https://afamily.vn/mai-rang-nhon-nhu-quy-de-lam-dep-20130206111830130.chn