Mẹ ân hận vì không thực hiện lời khuyên này khi con mới đầy tháng: Bé 8 tuổi không biết nói và chậm phát triển.
Lạc Lạc, 8 tuổi, sống ở Hồng Kông, mắc hội chứng Phelan-McDermid, một rối loạn di truyền hiếm gặp do mất một phần nhiễm sắc thể 22Q. Trí tuệ của em chỉ tương đương với trẻ 2-3 tuổi, em không thể nói, đi lại khó khăn và cần hỗ trợ. Mẹ em, chị Phương, vẫn kiên trì dạy Lạc Lạc tự chăm sóc bản thân, mặc dù ban đầu không tin rằng con mình có vấn đề sức khỏe, cho đến khi đưa em đi kiểm tra sức khỏe lúc 6 tháng tuổi.
Bác sĩ chẩn đoán Lạc Lạc bị bại não do không đạt chỉ số bình thường như trẻ khác. Chị Phương lo lắng khi biết con mình mắc hội chứng Phelan-McDermid, một bệnh hiếm gặp do khiếm khuyết gene. Mặc dù không thể chữa trị hoàn toàn, chị cố gắng tìm hiểu về bệnh để chuẩn bị cho tương lai của con. Đến 8 tuổi, Lạc Lạc chỉ có trí tuệ tương đương trẻ 2-3 tuổi, không thể gọi mẹ, đi chập chững cần giúp đỡ, và học hành rất khó khăn. So với trẻ 1 tuổi có thể đi cầu thang, Lạc Lạc đến 3 tuổi mới bắt đầu học, nhưng hiện tại vẫn không thể tự lên xuống cầu thang do sự phối hợp kém và gặp vấn đề về thị giác.
Những việc nhỏ nhặt mà các trẻ khác có thể dễ dàng thực hiện lại là thử thách lớn với Lạc Lạc. Chị Phương tâm sự rằng việc dạy Lạc Lạc từ vựng trong suốt nửa năm đến một năm khiến chị rất vui, nhưng con lại nhanh chóng quên. Chị cảm thấy như mình đã bị lừa dối về tiến độ của con, dẫn đến cảm giác suy sụp. Chị luôn lo lắng khi đưa con ra ngoài vì không biết khi nào con sẽ té ngã. Dù nhìn bề ngoài Lạc Lạc giống như những đứa trẻ khác, nhưng em lại thường bị hiểu lầm do tình trạng sức khỏe yếu kém. Một lần, khi đang đi trên đường, Lạc Lạc đột ngột dừng lại và vẫy tay, khiến nhiều người không hiểu và cho rằng em không được giáo dục tốt. Chị Phương cũng từng phải đối mặt với tình huống khi đưa con vào nhà vệ sinh công cộng nhưng Lạc Lạc không biết cách sử dụng.
Chị Phương dẫn con vào nhà vệ sinh nữ, nhưng bị một bé gái nhắc nhở. Dù đã giải thích, cả mẹ và bé gái vẫn nhìn Lạc Lạc với ánh mắt ái ngại. Từ đó, Lạc Lạc không chịu đi nhà vệ sinh công cộng. Chị Phương trăn trở về cuộc sống của con, mong muốn Lạc Lạc có thể tự chăm sóc bản thân, không phải phụ thuộc vào người khác. Lạc Lạc hiện đã 8 tuổi, chưa biết nói và đi không vững, nhưng đã biết tự ăn và hiểu một số phim hoạt hình, nhờ sự hỗ trợ từ cả hai vợ chồng chị.
Khi sợ hãi, em đã biết lùi lại và tuân theo quy tắc của bố mẹ, hiểu rõ hành vi đúng sai. Nếu mẹ không đồng ý, em sẽ dừng lại, điều này khiến chị Phương bất ngờ về sự tiến bộ của Lạc Lạc. Chị cũng chia sẻ rằng mỗi người mẹ đều có kỳ vọng vào con, nhưng khi thực tế không như mong đợi, họ cần điều chỉnh tâm tình. Hiện tại, bệnh tình của Lạc Lạc không đe dọa tính mạng, nhưng chị không biết sẽ mất con khi nào. Chị chỉ muốn dành thời gian bên con và làm cho nó ý nghĩa, vì nếu không, sống thêm 100 năm cũng là lãng phí.



Source: https://afamily.vn/con-8-tuoi-khong-biet-noi-cham-phat-trien-me-an-han-tot-do-vi-khong-lam-theo-loi-khuyen-nay-khi-con-day-thang-20190130005724064.chn