Mẹ bàng hoàng khi phát hiện "quả bóng" to bằng nắm tay trên lưng con khi đến nhà trẻ thấy con khóc nức nở.
Vào tháng 7 năm 2015, chị Shaunna Broadway ở Oklahoma, Mỹ, đưa hai con trai Connor (7 tuổi) và Tray (5 tuổi) đến nhà trẻ. Khi đón con chiều hôm đó, chị phát hiện hai bé đỏ ửng và khóc rất dữ dội, với nhiều vết phồng rộp cháy nắng trên cơ thể. Nhà trẻ cho biết do thời tiết nóng, các bé đã được đưa đi chơi tại công viên nước cả ngày mà không sử dụng kem chống nắng và không chịu mặc áo. Hình ảnh tình trạng phỏng nắng của hai cậu bé được một người cô chia sẻ trên Facebook, thu hút sự chú ý của cộng đồng và các cơ quan bảo vệ sức khỏe.
Sau vụ việc, nhà giữ trẻ đã phải đóng cửa và bị điều tra. Chị Shaunna đã đưa hai con tới ba cơ sở y tế nhưng tình trạng của các cậu bé không thuyên giảm, vết rộp lan rộng. Hai trẻ phải chịu đựng đau đớn và được trực thăng chuyển đến bệnh viện Shriner’s Hospital for Children tại Galveston, Texas. Ông của Connor và Tray cho biết hai bé bị phỏng mức độ 2-3, với lớp da cháy được bác sĩ loại bỏ. Connor bị nặng hơn và gặp khó thở, phải quấn băng kín trong 72 giờ. Shaunna rất phẫn nộ khi thấy nhân viên ở nhà trẻ chọc ghẹo các cậu bé trong lúc chúng đau đớn. Nhà trẻ Happiness is a Learning Center trước đó cũng đã bị thanh tra vì vi phạm về an toàn.
Nguồn: CNN



Source: https://afamily.vn/den-nha-tre-thay-con-khoc-nuc-no-me-bang-hoang-phat-hien-qua-bong-to-bang-nam-tay-noi-tren-lung-con-20171116160947891.chn