Chị Dorinda Vosloo, 22 tuổi, sống ở Peterborough, Anh, vui mừng thông báo mang thai sau 6 tháng nỗ lực. Ngày hẹn khám, Luke, bạn đời của chị, khuyên chị thử thai và bất ngờ phát hiện ra chị đang mang bầu. Bé Noah Lemmon chào đời sớm 1 tháng, nhưng có vấn đề về sức khỏe do mắc chứng sổ tạng bẩm sinh, một dị tật khiến ruột bé phát triển bên ngoài bụng.
Cô Dorinda nhớ lại: “Tôi cảm thấy có điều không ổn khi siêu âm. Chuyên viên liên tục phóng to nhiều vị trí trên màn hình mà không nói gì, không khí rất căng thẳng. Sau đó, chuyên viên rời phòng và gọi người khác vào, khiến tôi bật khóc vì biết có chuyện không hay. Chuyên viên thứ hai vào và thông báo có bất thường ở bụng thai nhi. Chúng tôi được đưa vào phòng tư vấn về khả năng khiếm khuyết của em bé.” Sau 6 tháng chờ đợi, vợ chồng cô vui mừng đón bé Noah, nhưng bé sinh ra với tình trạng xổ nội tạng ra ngoài. Các nhân viên y tế đã đặt bé trong túi nylon để bảo vệ các cơ quan. Vài ngày sau, họ đến bệnh viện chuyên khoa ở Leicester, nơi bác sĩ xác nhận tình trạng sổ tạng bẩm sinh của bé.
Cảm giác thật đau đớn khi bước vào lần siêu âm đầu tiên với niềm phấn khởi, nhưng rồi nhận ra mọi thứ không như mong đợi. Chúng tôi tìm hiểu về chứng sổ nội tạng bẩm sinh và thường phải đối mặt với những thông tin đáng sợ trên mạng. Tuy nhiên, chúng tôi cố gắng tìm hy vọng từ những câu chuyện thành công. Trong suốt thai kỳ, mọi thứ vẫn ổn, chỉ có siêu âm thường xuyên hơn. Dorinda dự kiến sinh bé Noah vào tuần 37, nhưng một tháng trước đó cô bị vỡ ối. Mặc dù chưa chuyển dạ, cô phải kích thích sinh do nguy cơ nhiễm trùng. Sau 30 giờ chuyển dạ, tử cung cô đột nhiên giãn từ 2cm đến 10cm, và Noah ra đời.
TP.HCM - Bé trai Noah, sinh ngày 28 tháng 6 nặng 2,4kg, đã phải trải qua ca phẫu thuật ngay sau khi chào đời chỉ 2 giờ. Ngay sau sinh, bé được đưa vào khoa chăm sóc đặc biệt. Gia đình rất lo lắng khi phải ký giấy phẫu thuật cho con ngay lập tức, nhưng các bác sĩ đã tiến hành thành công. May mắn thay, Noah chỉ cần ở viện 3 tuần và hiện tại đã ổn định hơn.
Noah vừa trải qua Giáng sinh đầu tiên cùng gia đình. Mẹ của Noah chia sẻ: “Con đã làm rất tốt. 6 tháng tuổi và có một Giáng sinh tuyệt vời. Tôi đã tạo một trang Instagram để ghi lại hành trình của Noah nhằm mang lại hy vọng cho các gia đình khác gặp chẩn đoán sổ tạng bẩm sinh.” Hiện tại, Noah phát triển bình thường, chỉ để lại một vết sẹo nhỏ và chiếc rốn đặc biệt. Sổ tạng bẩm sinh là dị tật hiếm gặp, xảy ra khi bụng em bé không phát triển đúng cách, khiến ruột nằm bên ngoài khi chào đời.
Sổ tạng bẩm sinh có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh nhiễm trùng nghiêm trọng. Nguyên nhân của tình trạng này vẫn chưa được xác định, nhưng đang ngày càng phổ biến ở các bà mẹ trẻ, mặc dù vẫn được coi là hiếm, ảnh hưởng đến khoảng 13.000 trẻ mỗi năm. Chúng tôi ủng hộ Văn Mai Hương và khẳng định rằng phụ nữ cần được tôn trọng.
Bình luận