Mẹ trẻ từ bỏ công việc văn phòng, khởi nghiệp với cây thuốc đông y và đạt được thành công rực rỡ sau 9 năm.
Mẹ trẻ Lê Ngọc Diệp, sinh năm 1987, là một giám đốc dám nghĩ dám làm, luôn bận rộn với công việc và đi công tác, gần như không có thời gian nghỉ dưỡng. Dù vậy, cô không để sự bận rộn làm mình căng thẳng hay già nua trước tuổi. Diệp nổi bật với phong cách chỉn chu và tỉ mỉ, điều này khiến nhiều người yêu mến và ngưỡng mộ. Trong ngành đông y và chăm sóc sắc đẹp, cô được biết đến như một nhân vật nổi bật.
Tại tuổi 31, Diệp đã xây dựng thành công thương hiệu mỹ phẩm đông y và chuỗi spa công nghệ cao kết hợp với bài thuốc truyền thống. Xuất thân từ gia đình có truyền thống y học, với mẹ là dược sĩ và bà ngoại là bác sĩ, Diệp từ nhỏ đã được tiếp xúc với các bài thuốc dân gian và phát triển niềm đam mê với đông y. Ước mơ mở phòng khám đông y luôn hiện hữu trong tâm trí, nhưng từng có thời gian cô chuyển sang học tài chính theo ý nguyện của bố mẹ.
Bố mẹ mong muốn con gái có một nghề nghiệp ổn định và lập gia đình, nhưng Diệp lại không hứng thú với công việc kế toán. Cô đam mê thuốc đông y, nên gia đình đã ủng hộ cô học thêm y dược và mở một phòng khám chăm sóc da. Diệp rất tâm huyết với cây thuốc nam và thích nghiên cứu bào chế các loại thuốc cho phái đẹp. Từ nhỏ, cô đã say mê xem ông bà trồng thuốc và giúp bạn bè chữa bệnh bằng những bài thuốc gia truyền, từ đó quyết tâm theo đuổi con đường đông y.
So với bạn bè, lựa chọn của Diệp khá khác biệt khi không theo nghề kế toán hay ngân hàng, mà lại theo đuổi việc bào chế thuốc từ cây cỏ. Khi bắt đầu kinh doanh, Diệp phải chịu áp lực lớn từ nhiều phía. Cô chỉ là một cô gái mang hoài bão ứng dụng bài thuốc cổ truyền để chăm sóc sức khỏe, nhưng những kiến thức về tài chính và kinh doanh vẫn còn hạn chế. Nhiều người hoài nghi về con đường cô chọn, khiến việc vừa phát triển nghề thuốc vừa quản lý kinh doanh trở nên khó khăn. Đã có lúc Diệp cảm thấy mọi thứ quá sức và chán nản.
Mình chỉ là một cô gái yếu đuối, nhưng ý chí rất mạnh mẽ. Khi bắt tay vào kinh doanh, mình gặp nhiều khó khăn, nhưng nhờ sự giúp đỡ của bạn bè, mọi thứ dần ổn định hơn. Mình học từ những sai lầm và coi đó là thử thách để trưởng thành hơn. Dù có chuyện gì xảy ra, mình luôn lạc quan và tin rằng mọi vấn đề đều có thể giải quyết. Gần 9 năm trước, mình mở phòng khám đông y đầu tiên trên phố Hoàng Diệu, nơi có đủ loại chai lọ và giường chuyên dụng. Trong khi làm việc, mình cũng không ngừng học hỏi, đi khắp nơi để tìm cây thuốc tốt nhất cho sản phẩm chiết xuất tự nhiên.
Diệp đã trải qua nhiều thất bại nhưng chưa bao giờ nản lòng. Ban đầu, giống như những người khởi nghiệp khác, cô bị khách hàng nghi ngờ về chất lượng dịch vụ và thuốc. Tuy nhiên, nhờ sự kiên trì, kiến thức chuyên môn và tính cách thân thiện, Diệp đã gây dựng được lòng tin từ nhiều người, mặc dù có không ít ý kiến trái chiều.














Source: https://afamily.vn/me-tre-tu-bo-ban-giay-de-lap-nghiep-bang-cay-thuoc-dong-y-thu-ve-tien-ti-moi-thang-nho-cay-co-thien-nhien-20181004200922715.chn