Minh Hiếu - người mẹ hai con dũng cảm phẫu thuật thẩm mỹ toàn diện: "Sống chết đều có số, mình chỉ cần chấp nhận!"
Minh Hiếu, một quý cô tuổi băm, là mẹ hai con và là nữ doanh nhân thành đạt, đã chọn thẩm mỹ để cải thiện nhan sắc. Khác với nhiều người, lý do thẩm mỹ của cô không chỉ để trẻ đẹp mà còn vì những nguyên nhân sâu xa khác. Dù cô luôn xác định rõ tiêu chí trước mỗi ca phẫu thuật, Minh Hiếu thường nói đùa rằng "sống chết có số, cứ làm thôi". Hãy cùng khám phá những chia sẻ của cô.
Thông tin nhân vật:
- Tình trạng: Đã kết hôn và có hai con
Minh Hiếu chia sẻ: "Mình cắt mí mắt đầu tiên vì mắt một mí, sau đó tiêm mỡ tự thân, filler cằm và trán thái dương, hút mỡ bụng và tạo phom bụng."
Mình đã tiêm tế bào gốc tự thân để làm da sáng, căng bóng. Quyết định phẫu thuật thẩm mỹ không chỉ vì muốn đẹp và trẻ hơn mà còn liên quan đến tướng số và phong thủy. Theo quan niệm Phương Đông, mắt một mí và sụp xuống có thể ảnh hưởng đến cuộc sống, trong khi mũi gồ và trán cao giúp công việc suôn sẻ hơn. Sau khi cắt mí mắt, mình thấy công việc thuận lợi và cuộc sống may mắn hơn, dù trước đây không tin vào phong thủy.
Từ ngày bắt đầu tin vào thuật tướng số trên khuôn mặt, mình quyết định chỉnh sửa các đường nét để hợp phong thủy và thuận lợi cho kinh doanh. Mình đã sang Hàn Quốc để làm mí mắt, mài gồ mũi và chăm sóc da, vì lúc đó tay nghề bác sĩ ở Việt Nam chưa phát triển như hiện tại. Hàn Quốc là quốc gia tiên phong trong thẩm mỹ, nên mình chọn nơi đây cho lần phẫu thuật đầu tiên. Mình thích phong cách của bác sĩ Hàn vì phù hợp với người Á Đông. Ngoài ra, công việc cũng giúp mình thường xuyên qua Hàn để học hỏi công nghệ làm đẹp mới.
Sau vài lần sang Hàn, mình quyết định thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ. Khi phẫu thuật, mình gặp ít khó khăn nhờ dịch vụ phiên dịch dễ dàng. Mặc dù bác sĩ khuyên nên mài mũi thẳng để đẹp hơn, mình đã yêu cầu mũi tự nhiên và bác sĩ đã đồng ý. Mặc dù có lời khuyên thu nhỏ cánh mũi, mình quyết định giữ nguyên vì tin rằng nó mang lại tài lộc. Gia đình, đặc biệt là chồng và mẹ, phản đối quyết định phẫu thuật của mình và luôn lo lắng về sự an toàn. Do đó, mình thường lén lút đi làm mà không thông báo cho họ.
Mẹ và chồng từng giận mình hai tháng vì tự ý làm phẫu thuật ảnh hưởng sức khỏe. Mình không lo sợ bị nhận ra sau khi thẩm mỹ, vì luôn trao đổi kỹ với bác sĩ để giữ vẻ tự nhiên. Mặc dù nhiều người lo lắng về đau đớn hay tác dụng phụ, mình tin rằng phẫu thuật phải tự nhiên và không sợ gia đình không nhận ra. Mình tin vào tướng số và cho rằng sống phải đẹp, thà chết vẫn đẹp còn hơn sống không hài lòng với nhan sắc. Trong các lần thẩm mỹ, hút mỡ và định hình phom bụng là kỷ niệm đáng nhớ nhất.
Đây là ca phẫu thuật đau đớn và nguy hiểm nhất mà tôi từng thực hiện. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều trước khi quyết định, vì nó có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, nhưng tôi chọn thà chết đẹp còn hơn sống xấu.









Source: https://afamily.vn/minh-hieu-ba-me-2-con-quyet-phau-thuat-tham-my-ca-mat-va-bung-song-chet-co-so-minh-cu-tac-luoi-thoi-2017021700050546.chn