"Người bố phát hiện hung thủ sau khi con trai trở về với chân nhuốm máu tươi sau buổi tắm biển"
Sam Kanizay, 16 tuổi, sau khi chơi đá bóng đã quyết định nhúng chân xuống biển để giải nhiệt. Tuy nhiên, khi lên bờ, anh phát hiện chân mình đầy máu và đau đớn. Sam được đưa đến bệnh viện, nhưng bác sĩ gặp khó khăn trong việc xác định nguyên nhân, khi thấy hàng trăm vết thương nhỏ trên chân anh. Phó giáo sư Richard Reina từ Đại học Monash cho biết đây là trường hợp hiếm gặp. Bố của Sam, ông Jarrod Kanizay, quyết định tự điều tra nguyên nhân sự việc.
Sam từng kể rằng khi lên bờ, cát dính dưới chân khiến nó không chú ý đến vết thương. Vì vậy, Jarrod quyết định điều tra. Chiều hôm đó, ông giăng bẫy tại nơi Sam gặp nạn với lưới và thịt tươi. Sáng hôm sau, ông phát hiện hàng trăm con chấy biển trong lưới đang ăn thịt. Thủ phạm gây ra vết thương trên chân Sam chính là loài chấy biển. Video ghi lại cảnh chúng lúc nhúc khiến người xem rùng mình. Theo nhà sinh vật học Michael Keough, Sam có thể không cảm thấy đau do nước lạnh; chấy biển thường kéo đến nếu đứng yên lâu và sẽ tấn công.
Giáo sư Reina giải thích rằng khi bị đau, mọi người thường di chuyển khỏi vùng nước hoặc lên bờ, nhưng có thể do nước quá lạnh, Sam đã không cảm thấy đau. Đây là trường hợp hiếm gặp, vì vậy không cần quá lo lắng. Một số cư dân địa phương tắm tại Dendy Street cho biết họ đã tắm nhiều năm mà chưa bị chấy biển cắn, và nếu có thì chỉ bị mẩn đỏ nhẹ. Sau vụ tai nạn, Sam cho biết sẽ không ra biển trong một thời gian và sẽ chọn bơi ở bể bơi để an toàn.





Source: https://afamily.vn/con-trai-chan-nhuom-mau-tuoi-sau-khi-di-tam-bien-nguoi-bo-dat-bay-va-phat-hien-ra-hung-thu-20170807115533277.chn