Người đàn ông mang đến trung tâm cứu trợ động vật một sinh vật kỳ lạ, khiến nhân viên hoảng sợ vì nhầm tưởng là "bạch tuộc thành tinh"
Mỗi ngày, hàng triệu con vật nuôi trên thế giới bị bỏ rơi. Tại Mỹ, người dân tiêu tốn khoảng 2 tỷ USD mỗi năm cho việc cứu trợ và chăm sóc động vật bị bỏ rơi. Nhiều tổ chức bảo vệ động vật được thành lập để giải cứu chúng. Tuy nhiên, không phải tất cả các trường hợp bỏ rơi đều do cố ý; nhiều con vật rơi vào hoàn cảnh đáng thương do bất đắc dĩ. Ví dụ, năm 2016, tại một trung tâm cứu trợ ở Pittsburgh, nhân viên đã giật mình khi thấy một con mèo lông lá giống bạch tuộc, thuộc về cụ Paul Russell 82 tuổi, người đã phải vào viện dưỡng lão do bệnh Alzheimer và không còn khả năng chăm sóc cho mèo của mình.
Sau khi đưa cụ Paul vào viện dưỡng lão, người đàn ông nhớ rằng cụ có hai con mèo. Khi quay lại nhà, ông thấy một thứ kinh dị lao ra từ gầm giường, tưởng là mèo bị đắp chăn nhưng hóa ra là mèo Hidey. Ông đã đưa Hidey đến trung tâm cứu trợ động vật ở Pittsburgh, nơi nhân viên bị sốc vì bộ lông rối bù của nó. Trung tâm đã đăng tải hình ảnh Hidey trên Facebook, mô tả nó phải mang bộ lông nặng nề như bị bỏ rơi từ lâu, và họ đã cạo gần 1kg lông khỏi cơ thể nó. Các nhân viên cũng đã kiểm tra sức khỏe cho Hidey.
Họ đã cạo gần 1kg lông khỏi cơ thể con mèo Hidey, 14 tuổi, do béo phì khiến nó khó tự chải chuốt. Caitlin Lasky từ Hiệp hội Nhân đạo Western PA cho biết đây là trường hợp chưa từng thấy tại trung tâm. Hidey và con mèo Siam 17 tuổi của ông Paul đã được đưa về sống với vợ chồng người họ hàng. (Nguồn: The Dodo)





Source: https://afamily.vn/nguoi-dan-ong-mang-con-vat-hinh-dang-ky-quai-den-trung-tam-cuu-tro-dong-vat-nho-giup-do-cac-nhan-vien-duoc-phen-khiep-via-vi-tuong-bach-tuoc-thanh-tinh-20200430171542265.chn