Người mẹ nghèo hiến gan để ghép cho con gái
Chị Li có hai con, con trai sinh năm 2003 mắc bệnh hẹp đường mật bẩm sinh và đã qua đời. Mười năm sau, chị sinh con gái Tiểu Nguyệt, cũng mắc bệnh hẹp đường mật bẩm sinh. Chị Li có trình độ học vấn thấp và hiểu rõ căn bệnh nguy hiểm này. Nhớ lại những ngày chạy chữa cho con trai, chị lo sợ sẽ mất Tiểu Nguyệt. Bé gái sinh ra đã có triệu chứng vàng da, được chẩn đoán mắc bệnh hiếm gặp và phải phẫu thuật Kasai. Sau phẫu thuật, tình trạng của Tiểu Nguyệt không cải thiện, thường xuyên ngứa ngáy và sức khỏe suy yếu. Gia đình sống trong khó khăn, thu nhập thấp, phải thuê nhà cũ nát và chịu nhiều áp lực tài chính. Bố cô bé làm nhiều việc để kiếm sống, nhưng hy vọng chữa khỏi bệnh cho Tiểu Nguyệt ngày càng mờ nhạt. Các bác sĩ khuyên cần phải ghép gan để cứu sống cô bé.
Bác sĩ đã giới thiệu Tiểu Nguyệt đến bệnh viện Chiết Giang để ghép gan. Gia đình em rất nghèo, và nỗi đau mất con khiến mẹ em trông già hơn. Ngày 30/7, bố mẹ Tiểu Nguyệt gặp giáo sư Lương Đình Ba, người có nhiều kinh nghiệm trong ghép gan. Sau khi hội chẩn, giáo sư xác định sức khỏe Tiểu Nguyệt phù hợp để ghép. Gia đình được khuyên tìm nguồn gan từ người thân, và mẹ em, chị Li, sẵn lòng hiến gan dù có thể đánh đổi tính mạng. Cuối cùng, gan của chị Li được xác định tương thích. Gia đình chạy vạy gom tiền cho ca phẫu thuật.
Sáng 1/8, ca phẫu thuật diễn ra. Bác sĩ Lương quyết định lấy gan bên trái và nửa lá gan bên phải của chị Li. Ca phẫu thuật gặp một số rủi ro, nhưng cuối cùng thành công. Sau phẫu thuật, sức khỏe chị Li hồi phục tốt, và Tiểu Nguyệt cũng tiến triển khả quan với gan mới hoạt động ổn định. Hai mẹ con nắm tay nhau, vượt qua ranh giới giữa sự sống và cái chết. Bố Tiểu Nguyệt đứng ngoài chờ đợi, vui mừng khi thấy mẹ con bình an. Tiểu Nguyệt khỏe mạnh


![]()
Source: https://vnexpress.net/nguoi-me-ngheo-hien-gan-de-ghep-cho-con-gai-3968831.html