Người mẹ tội nghiệp sát hại con 11 tháng tuổi vì cảm giác "nuôi con là cuộc sống địa ngục" và câu chuyện cảm động về bệnh trầm cảm sau sinh.
Đầu năm nay, một thảm kịch xảy ra ở Nhật Bản khi Matsushita, 30 tuổi, đã sát hại con gái 11 tháng tuổi. Sau khi tin tức được công bố, nhiều người đã kêu gọi ân xá cho cô. Matsushita, sau thời gian dài điều trị vô sinh, đã sinh ba con vào đầu năm 2017. Tuy nhiên, việc chăm sóc ba đứa trẻ thiếu cân đã trở thành gánh nặng quá lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý của cô. Matsushita phải chăm sóc ba đứa trẻ, mỗi ngày cho chúng ăn sữa 24 lần, trong khi cô chỉ ngủ được 1 tiếng. Áp lực và sự khó khăn trong việc chăm sóc khiến cô cảm thấy đau khổ mỗi khi nghe tiếng khóc của chúng.
Sau khi sinh con, Matsushita muốn về Aichi nhưng không có ai giúp vì bố mẹ bận rộn. Vài tháng sau, chồng cô xin nghỉ thai sản để cùng chăm sóc con nhưng không giúp được nhiều. Cuối cùng, Matsushita phải tự lo mọi việc. Cô tìm kiếm ý kiến từ các chuyên gia chăm sóc trẻ, nhưng không thể gửi cả 3 đứa trẻ vào Trung tâm hỗ trợ gia đình. Đặc biệt, đứa con thứ ba, Ayato, khiến cô đau đầu nhất vì phát triển chậm và thường khóc. Dù gặp khó khăn, Matsushita vẫn nỗ lực gánh vác mọi việc hàng ngày.
Vài tháng sau khi chồng trở lại làm việc, Matsushita cảm thấy gánh nặng nuôi dạy con ngày càng lớn. Một đêm, sau khi tiễn chồng, cô nghe thấy tiếng khóc của con trai Ayato. Cảm giác lo âu khiến tim cô đập nhanh hơn. Trong cơn mất kiểm soát, cô đã ném Ayato xuống sàn và sau đó tiếp tục đập xuống nhiều lần cho đến khi đứa trẻ nín khóc. Mặc dù tâm trạng cô có phần nhẹ nhõm, nhưng cô nhanh chóng gọi cấp cứu. Trong thời gian chờ xe đến, Matsushita ôm con và xoa bóp tim cho bé. Ayato được đưa vào bệnh viện nhưng không có ý thức.
Hai tuần sau, đứa bé qua đời và Matsushita đã thú nhận với cảnh sát. Trong phiên tòa, cô bày tỏ tình yêu dành cho Ayato, con trai mình, và thừa nhận đã hủy hoại một sinh mạng vô tội. Tòa án xác định cô đang trong tình trạng trầm cảm nặng sau sinh, nhưng vẫn kết án Matsushita 3 năm 6 tháng tù giam vì tội giết người. Dư luận Nhật Bản ban đầu phẫn nộ yêu cầu xử phạt nghiêm khắc, nhưng sau khi biết thêm chi tiết, một số người bắt đầu thông cảm với khó khăn trong việc nuôi dạy trẻ.
Người cha đang làm gì mà để mẹ phải chịu hình phạt nặng nề như vậy? Một số người bày tỏ cảm xúc: "Tôi đã nhận được sự hỗ trợ từ chồng và mẹ sau khi sinh. Dù chỉ có một đứa con, nhưng tôi cảm thấy cô đơn và mệt mỏi. Đừng tin vào huyền thoại về tình mẫu tử, hãy ủng hộ các bà mẹ". Một nhóm kêu gọi chiến dịch thu thập chữ ký trên mạng xã hội để giảm nhẹ hình phạt cho Matsushita. Naoshima Mika, một người mẹ ở Osaka, chia sẻ: "Mọi người không thể tưởng tượng được sự cực khổ khi chăm sóc trẻ nhỏ. Nếu không có sự giúp đỡ, ai cũng có thể rơi vào tình huống như Matsushita." Cô cũng cho biết, việc chăm sóc ba đứa trẻ khiến cô không có thời gian cho bản thân.
Có những người mất đi cảm giác "trẻ con dễ thương". Họ chỉ biết chăm sóc con như một cỗ máy: bế, cho ăn, thay tã mà không cảm thấy vui vẻ. Khi được hỏi giai đoạn khó khăn nhất, Naoshima nói thẳng "11 tháng". Đó là lúc Matsushita can thiệp vào việc nuôi dạy con mình và nhận ra rằng đó chỉ là một sai lầm.








Source: https://afamily.vn/nguoi-me-nhan-tam-sat-hai-con-11-thang-tuoi-voi-tam-ly-nuoi-con-la-cuoc-song-dia-nguc-va-cau-chuyen-ve-benh-tram-cam-sau-sinh-dang-thong-cam-2019101014334953.chn