Người mẹ trẻ đón con trong tình trạng loạng choạng, nhà trường nghĩ cô say rượu nhưng thực chất đang mắc bệnh hiếm gặp.
Charlotte Debieux, 25 tuổi, sống ở Southampton, Anh, đã cảm thấy xấu hổ khi bị nghi say rượu khi đến đón con gái Poppy 3 tuổi, do cô loạng choạng đi. Sau đó, Charlotte được chẩn đoán mắc hội chứng Guillain Barré, một rối loạn hiếm gặp tấn công hệ thống thần kinh, gây tê và có thể dẫn đến tê liệt. Cô phải uống 40 viên thuốc mỗi ngày, phải sử dụng xe đẩy và được thông báo rằng có thể mất đến 3 năm để phục hồi. Con gái cô hiện sống với bà ngoại ở Gloucester. Charlotte bắt đầu cảm thấy tê từ tháng 8 năm 2017.
Cô Charlotte bắt đầu cảm thấy không khỏe vào tháng 8 năm 2017, với triệu chứng tê ở vùng sinh dục, bàn tay và bàn chân, giống như bị kim đâm. Sau đó, cô gặp khó khăn trong việc nuốt và di chuyển, khiến người khác tưởng rằng cô say rượu. Cô phải sử dụng xe đẩy và thường xuyên nhập viện từ tháng 9 năm 2017. Sau khi chụp MRI, bác sĩ chẩn đoán cô mắc hội chứng Guillain Barré. Cô được điều trị tại bệnh viện đại học Southampton bằng cách tiêm kháng thể tĩnh mạch trong 5 ngày. Cô chia sẻ rằng tay chân cô không có cảm giác trong 8 ngày.
Charlotte đã có thể di chuyển bằng chân phải và cử động cánh tay trái sau 4 ngày. Cô đang cố gắng hồi phục để đi lại bình thường, được xuất viện vào tháng 10 và bác sĩ khuyên cần chăm chỉ tập vật lý trị liệu. Cô tập đi từng ngày, bắt đầu bằng khung hỗ trợ và sau đó nắm tay người khác. Hiện tại, Charlotte sống cùng mẹ và con gái, trong khi mẹ cô chăm sóc và hỗ trợ cô hồi phục. Charlotte cảm thấy có lỗi vì mẹ đã nghỉ việc để chăm sóc mình và con. Các bác sĩ nghi ngờ bệnh của Charlotte có thể do hội chứng Guillain Barré gây ra bởi một bệnh truyền nhiễm như nhiễm trùng hô hấp hoặc dạ dày.
Nguồn: Dailymail.





Source: https://afamily.vn/nguoi-me-tre-den-don-con-trong-tinh-trang-loang-choang-nha-truong-tuong-co-say-ruou-nhung-su-that-dang-sau-co-dang-che-giau-mot-can-benh-hiem-gap-20180422133253236.chn