Người phụ nữ bất ngờ đối mặt với kết cục bi thảm sau khi lấy người đàn ông đã từng hai lần ly hôn và tự tử.
Vào tối 13/7/2017, người dân quanh phòng khám của bác sĩ Anjali Chandanao, 34 tuổi, ở Pune, Ấn Độ, nghe thấy tiếng cãi vã và sau đó là tiếng nổ nhỏ. Ban đầu, họ nghĩ đó chỉ là tiếng xe cộ. Tuy nhiên, khi thấy một người đàn ông chạy ra ngoài với quần áo dính máu, họ chạy tới và phát hiện Anjali nằm bất động trong vũng máu. Cô đã tử vong trên đường tới bệnh viện. Cảnh sát xác định thủ phạm là chồng cô, Manoj Patidar, 40 tuổi.
Khẩu súng bị cáo mua bất hợp pháp cách đây 2 năm đã được ném xuống sông sau khi anh ta giết vợ. Manoj, một kỹ sư phần mềm từng có hai vợ, đã kết hôn với Anjali mà không tìm hiểu về cái chết của hai người vợ trước. Sau khi cưới, Manoj cấm Anjali đi làm và thường xuyên tra tấn cô cả về thể xác lẫn tinh thần vì cô muốn mở phòng khám riêng. Anjali cần tiền nuôi con nhưng Manoj không hỗ trợ và gây khó dễ khi cô tự kiếm sống.
Nạn nhân Anjali và chồng vũ phu, Manoj, đã có nhiều lần bị hành hung tại phòng khám của cô. Vài tháng trước, Manoj đã đánh đập Anjali ngay trước mặt một bệnh nhân, khiến người này phải gọi cảnh sát. Ngày xảy ra vụ án, Anjali đã gọi điện cho em trai Amar để thông báo về việc bị chồng quấy rối, nhưng sau đó cô đã bị sát hại. Gia đình từng khuyên Anjali ly hôn và mở phòng khám ở nơi khác, nhưng cô lo sợ ảnh hưởng đến con trai. Trước đó, hai người vợ trước của Manoj đã tự tử vì không chịu nổi bạo lực. Amar bày tỏ nỗi đau khi chị gái mình cũng trở thành nạn nhân.


Source: https://afamily.vn/lay-nguoi-dan-ong-tung-co-2-doi-vo-tu-tu-nguoi-phu-nu-khong-ngo-nhan-ket-cuc-bi-thuong-20180513160913502.chn
Bình luận