Nhân viên y tế Điện Biên ngủ gục vệ đường
Bức ảnh chụp hai cán bộ y tế nằm ngủ bên vệ đường được đăng tải trên mạng xã hội vào ngày 205, gây xúc động trong cộng đồng. Người chia sẻ bức ảnh đã gặp hai người mặc đồ bảo hộ khi đang chạy bộ, nghĩ rằng họ bị tai nạn. Khi được hỏi, họ cho biết chỉ mệt và cần nghỉ một chút sau khi tham gia dập dịch tại huyện Nậm Pồ. Bức ảnh đã thu hút hàng nghìn bình luận cảm ơn và động viên các y bác sĩ vất vả chống dịch. Ông Phạm Giang Nam, Giám đốc Sở Y tế Điện Biên, chia sẻ ông rất cảm động khi thấy các cán bộ y tế kiệt sức. Anh Lò Văn Linh và anh Thân là hai trong số những người làm nhiệm vụ vận chuyển F0, F1, đã phải thức trắng đêm trong những ngày đầu chống dịch tại địa phương.
Trên đường về huyện Nậm Pồ, anh Thân quyết định dừng lại để nghỉ ngơi. Hai anh em tìm chỗ yên tĩnh và ngủ một lát. Trong khi đó, tình hình Covid-19 tại Điện Biên bất ngờ xấu đi, với 48 ca dương tính mới, đặc biệt tại xã Si Pa Phìn, khiến lực lượng y tế phải làm việc cật lực. Việc truy vết và cách ly các trường hợp tiếp xúc gần gặp nhiều khó khăn do địa hình phức tạp và dân cư rải rác. Sở Y tế đã đề nghị Bộ Y tế hỗ trợ thêm bác sĩ và tăng cường lực lượng chống dịch tại Nậm Pồ. Quỹ Hy vọng Báo VnExpress cũng hỗ trợ tuyến đầu chống dịch.


![]()
Source: https://vnexpress.net/nhan-vien-y-te-dien-bien-ngu-guc-ve-duong-4281556.html