"Nhật ký" 27 năm với một cái vẫy tay của bố mẹ gây sốt, xem đến bức ảnh cuối cùng tất cả nghẹn ngào
Gần đây, nhiều fanpage trên mạng xã hội chia sẻ bộ ảnh ghi lại khoảnh khắc xúc động của một cặp vợ chồng lớn tuổi vẫy tay chào tạm biệt con gái sau mỗi lần cô về thăm nhà. Bộ ảnh kéo dài suốt 27 năm, từ 1991 đến 2017, và đã lấy đi nước mắt của nhiều người. Deanna Dikeman, cô con gái trong câu chuyện, đã ghi lại 91 bức ảnh này trong cuốn sách "Leaving and Waving" xuất bản năm 2020. Mỗi bức ảnh được chụp khi Deanna rời nhà ở Sioux City, Iowa, về nơi ở của mình, và trở thành nghi lễ tạm biệt với cha mẹ. Những khoảnh khắc này không chỉ thể hiện tình cảm gia đình mà còn nhắc nhở về sự hữu hạn của thời gian. Năm 2009, cô chụp bức ảnh cuối cùng có cha mình trước khi ông qua đời. Mẹ cô vẫn tiếp tục vẫy tay chào tạm biệt.
Khuôn mặt bà buồn bã khi tôi rời đi. Năm 2017, mẹ tôi vào viện dưỡng lão và tháng 10 cùng năm, bà qua đời. Sau đám tang, tôi chụp một bức ảnh lối đi trống trải, lần đầu không có ai vẫy tay chào. Những chia sẻ của Deanna Dikeman khiến nhiều người xúc động. Khi bố ra đi, mẹ vẫn vẫy tay chào con cháu. Chùm ảnh khép lại khi cả bố và mẹ đều qua đời. Deanna cảm thấy may mắn khi có những khoảnh khắc quý giá để nhìn lại, thấy cha mẹ trẻ trung và vui vẻ. Cử chỉ vẫy tay tạm biệt trở nên đầy ý nghĩa. Loạt ảnh được trưng bày tại Triển lãm ở Kansas City vào tháng 8 năm 2018. Nhiều người xem ảnh và đọc câu chuyện rơi nước mắt, nhận ra tình yêu và nỗi sợ mất mát, từ đó nhắc nhở họ về việc thăm nom và quan tâm đến gia đình.









Source: https://kenh14.vn/nhat-ky-27-nam-voi-mot-cai-vay-tay-cua-bo-me-gay-sot-xem-den-buc-anh-cuoi-cung-tat-ca-roi-nuoc-mat-215241113150226151.chn