Nhiều người đăng ký hiến tạng sau nghĩa cử của bé Hải An
Ngày 27/2, vợ chồng anh Võ Thanh Hải và chị Trần Thị Thu Hiền đã đăng ký hiến tạng tại Trung tâm Phối hợp Quốc gia về Ghép bộ phận cơ thể người, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Hà Nội. Cả hai đều là quân nhân, với anh Hải công tác tại Học viện Kỹ thuật quân sự và chị Hiền tại Học viện Quốc phòng. Họ cảm động trước câu chuyện của bé gái Hải An, 7 tuổi, đã hiến giác mạc sau khi mất vì ung thư.
Sau khi câu chuyện của Hải An được biết đến, số lượng người đăng ký hiến tạng tăng mạnh. Trung tâm ghi nhận nhiều cuộc gọi và email xin tư vấn, với gần 100 email và khoảng 20 người trực tiếp đăng ký chỉ trong hai ngày đầu tuần. Ông Nguyễn Hoàng Phúc, Phó Giám đốc Trung tâm, cho biết khó khăn trong việc vận động hiến tạng hiện nay là vì nhiều gia đình không muốn công khai, do lo ngại về dư luận và mang tiếng bán tạng người thân.
Các gia đình hiến tạng không chỉ vì mục đích cứu người mà còn để giữ cho người thân của họ tiếp tục sống qua cơ thể người khác. Cán bộ Trung tâm phối quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người cho biết tình yêu của mẹ bé Hải An dành cho con gái thể hiện rõ ràng trong quyết định hiến tặng giác mạc của bé, sau khi bé qua đời vì bệnh u thần kinh hiếm gặp. Hai người đã nhận giác mạc từ bé Hải An, một cụ bà 73 tuổi và một nam bệnh nhân 42 tuổi, hiện đều tiến triển tốt về khả năng nhìn. Mặc dù hàng chục nghìn người cần ghép mô, tạng để duy trì sự sống, nguồn tạng hiến tặng vẫn còn hạn chế. Từ năm 2006, nước ta đã thực hiện khoảng 1.000 ca ghép mô, tạng, chủ yếu từ người sống. Bất kỳ ai từ 18 tuổi trở lên đều có quyền hiến tặng mô, tạng, và hiện có hai địa chỉ chính thức để đăng ký hiến tạng tại Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

![]()
Source: https://vnexpress.net/suc-khoe/nhieu-nguoi-dang-ky-hien-tang-sau-nghia-cu-cua-be-hai-an-3716352.html